Lần cuối cùng trung vệ sinh năm 1997 khoác áo ĐT quốc gia đã cách đây 3 năm rưỡi. Đó là đợt tập trung vào tháng 9/2022 với 2 trận giao hữu gặp Afghanistan và Singapore. Lùi xa hơn một chút, kỷ niệm thi đấu chính thức cuối cùng của Trần Đình Trọng là trận đại thắng 3-1 lịch sử trước ĐT Trung Quốc đúng vào ngày mùng 1 Tết Nhâm Dần 2022.
Chia sẻ về khoảnh khắc được gọi tên trong danh sách, Đình Trọng không giấu được niềm vui: “Lần đầu tiên khi nghe tin vào danh sách sơ bộ, tôi đã rất vui rồi. Khi công bố chính thức thì cảm xúc càng háo hức hơn, vì đã rất lâu tôi mới trở lại ĐT”.
Đình Trọng trong buổi tập chiều 24/3 của ĐT Việt Nam |
Hành trình trở lại của trung vệ CLB CAHN không hề dễ dàng, đặc biệt sau quãng thời gian dài vật lộn với chấn thương. Anh thừa nhận gia đình chính là nguồn động lực lớn nhất giúp mình vượt qua giai đoạn khó khăn: “Khi tôi quay lại thi đấu sau chấn thương, gia đình là động lực lớn nhất giúp tôi lấy lại phong độ để có cơ hội trở lại”.
Nói về sự cạnh tranh trong ngày tái xuất, Đình Trọng khẳng định: “Được triệu tập cùng các đồng đội CLB CAHN đương nhiên sẽ thoải mái, nhưng lên tuyển đều những cầu thủ chất lượng nên tôi phải nỗ lực rất nhiều để cạnh tranh vị trí chính thức. Khi nhìn vào danh sách, tất cả những người có mặt đều xứng đáng”.
Trong ngày đầu hội quân, trung vệ này đã nhanh chóng hòa nhập với các đồng đội, đồng thời nói về mối quan hệ với những đồng đội quen thuộc: “Tôi có hỏi thăm anh Tiến Dũng vì anh đang gặp một số vấn đề. Còn với anh Duy Mạnh thì hai anh em vẫn trao đổi và giữ quan hệ rất tốt, hy vọng sẽ cùng sát cánh trong các trận tới. Còn Son và Hên, tôi có nói chuyện một chút, nhưng vì tiếng Anh còn hạn chế nên chưa trao đổi được nhiều”.
Nói về cảm nhận khi làm việc với BHL mới, kể từ thời HLV Park Hang Seo, trung vệ 29 tuổi cho biết: “Tôi cũng mới lên tập trung đội từ sáng nay thôi. Tôi phải tiếp xúc với BHL cũng như anh em trong đội nhiều hơn để có thể đánh giá cụ thể nhất. Về phong độ của mình, tôi nghĩ để mọi người cũng như giới chuyên môn đánh giá thì hợp lý hơn”.