Tối ngày 26/6, trên sân Vinh, SLNA đã giành chiến thắng kịch tính 3-2 trước Becamex Bình Dương trong trận đấu bán kết Cúp Quốc gia 2024/25, để qua đó giành vé vào chung kết sau 8 năm chờ đợi.
Trong suốt 90 phút thi đấu, cả SLNA và Bình Dương đều đã cống hiến cho người hâm mộ một màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở, với nhiều tình huống thi đấu 'ăn miếng, trả miếng' của cầu thủ hai đội.
![]() |
SLNA tiếp tục được chơi trên sân Vinh ở chung kết Cúp Quốc gia mùa này |
Không giấu diếm ý đồ tấn công từ đầu, đội chủ nhà SLNA sớm mở tỷ số ngay phút 17 nhờ pha đánh đầu của Michael Olaha sau tình huống bật cao dứt điểm dội xà của Hồ Văn Cường. Tuy nhiên, Bình Dương đáp trả mạnh mẽ với bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 39 do công của Duy Khánh, khi cú sút của anh chạm chân hậu vệ SLNA đổi hướng khiến thủ môn Văn Việt bó tay.
Sang hiệp hai, SLNA tiếp tục đẩy cao đội hình và lấy lại lợi thế ở phút 79 với bàn thắng của Hồ Văn Cường, được kiến tạo bởi Olaha. Không chịu khuất phục, Bình Dương tìm được bàn gỡ hòa 2-2 ở phút 87 nhờ pha bắt vô-lê của Janclesio.
Khi trận đấu tưởng chừng phải bước vào loạt sút luân lưu, trung vệ Quế Ngọc Hải của Bình Dương mắc sai lầm khi phạm lỗi với Olaha trong vòng cấm ở phút bù giờ. Trên chấm phạt đền, Olaha lạnh lùng ấn định chiến thắng 3-2 cho SLNA ở những phút bù giờ cuối trận.
Với thắng lợi này, SLNA sẽ chạm trán CLB CAHN trong trận chung kết của giải. Điều đáng chú ý là trận đấu này sẽ tiếp tục diễn ra trên sân Vinh - sân nhà của đội bóng xứ Nghệ.
Đây cũng là lần thứ 4 liên tiếp, CLB SLNA được đá trên sân nhà ở Cúp Quốc gia. Trước đó các trận gặp Đà Nẵng ở vòng 1/8, Đồng Tháp ở tứ kết đều được tổ chức ở 'chảo lửa' Vinh. Như vậy SLNA sẽ đá cả 4 trận đấu tại Cúp QG trên sân nhà ở mùa này, và điều đó sẽ là một lợi thế không nhỏ cho họ trước CAHN trong trận đấu cuối cùng của giải.

Sau trận bán kết với Thể Công Viettel tối 26/6, tiền vệ Nguyễn Quang Hải đã không giấu tham vọng cùng đội bóng CAHN chinh phục thành công chiếc Cúp Quốc gia 2024/2025.

Sau trận bán kết Cúp Quốc gia 2024/25 vào tối 26/6, HLV Phan Như Thuật đã chia sẻ yếu tố quan trọng giúp CLB SLNA vào chung kết Cúp Quốc gia sau 8 năm chờ đợi.