Trong bối cảnh đều không có được những kết quả như mong đợi ở V.League, hai đội bóng Becamex TPHCM và SHB Đà Nẵng đã bước vào vòng 5 với quyết tâm cao nhất.
Và ngay ở phút thứ 4, đoàn quân của HLV Nguyễn Anh Đức đã nhanh chóng chuyển hoá cơ hội thành bàn thắng, với pha lập công của ngoại binh Oduenyi ngay ở phút thứ 4 trận đấu.
Những tưởng bàn thắng sớm sẽ mang lại chiến thắng dễ dàng cho Becamex TP.HCM, nhưng lối chơi rời rạc và thiếu hiệu quả đã khiến đội chủ nhà đánh mất thế trận vào tay SHB Đà Nẵng.
SHB Đà Nẵng ngược dòng thắng trận đầu ở V.League trên sân của Becamex TPHCM. |
Thêm vào đó, việc hàng phòng ngự của Becamex TP.HCM thi đấu thiếu tập trung, để lộ nhiều sơ hở đã tạo cơ hội cho các cầu thủ SHB Đà Nẵng liên tục uy hiếp khung thành thủ môn Minh Toàn. Và đến phút 26, ngoại binh Milan Makaric đã tận dụng tốt sai lầm của hàng thủ đội chủ nhà, mang về bàn gỡ hòa 1-1 cho đội bóng sông Hàn.
Sau bàn gỡ, hai đội tạo ra nhiều pha bóng đôi công hấp dẫn, nhưng các chân sút đều không thể kết thúc thành bàn hoặc bị công nghệ VAR từ chối. Đáng chú ý ở cuối hiệp 1, VAR đã khiến bàn thắng của Henen bên phía SHB Đà Nẵng bị hủy do lỗi việt vị sau khi tham vấn trọng tài chính.
Sang hiệp 2, VAR tiếp tục đóng vai trò quan trọng. Phút 65, trọng tài hủy bỏ quyết định cho Đà Nẵng hưởng phạt đền sau khi xem xét tình huống Adriano Schmidt vào bóng từ phía sau với Makaric trong vòng cấm. Đến phút 80, VAR một lần nữa khiến đội chủ nhà thất vọng khi hủy bỏ bàn thắng của Alves sau khi xác định Võ Hoàng Minh Khoa phạm lỗi với thủ môn Văn Biểu.
Khi trận đấu tưởng chừng khép lại với tỷ số hòa 1-1, SHB Đà Nẵng bất ngờ tạo nên bước ngoặt ở phút bù giờ thứ 3. Từ một pha phản công nhanh, ngoại binh Henen bứt tốc mạnh mẽ, căng ngang chính xác để Milan Makaric đệm bóng cận thành, ấn định chiến thắng 2-1 đầy kịch tính cho đội khách.
Với chiến thắng này, SHB Đà Nẵng giành trận thắng đầu tiên tại V.League mùa này, vươn lên vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng với 5 điểm. Trong khi đó, Becamex TP.HCM chịu thất bại thứ 4 liên tiếp, tụt xuống vị trí thứ 12 với chỉ 3 điểm sau 5 trận. Trận thua này khiến áp lực ngày càng đè nặng lên HLV Nguyễn Anh Đức, và khả năng nhà cầm quân trẻ phải chia tay đội bóng đất Thủ trong thời gian tới là điều hoàn toàn có thể xảy ra.