Sau khởi đầu suôn sẻ với chiến thắng trước SLNA vòng mở màn, đoàn quân của HLV Thạch Bảo Khanh vẫn chưa giành thêm bất kỳ trận thắng nào. Họ thua liên tiếp Hải Phòng, Nam Định, trước khi hòa Đà Nẵng, HAGL và Hà Tĩnh 3 vòng gần nhất.
Atshimene Charles giúp đội chủ nhà Hà Tĩnh vượt lên ở phút 33, trước khi tiền đạo Amarildo gỡ hòa trên chấm 11m ở phút 71. Thời gian còn lại, cả hai đội đều tạo ra những cơ hội nhưng tỷ số 1-1 được giữ nguyên đến khi trọng tài thổi còi mãn cuộc.
![]() |
PVF-CAND trải qua 3 trận hòa liên tiếp |
Chia sẻ sau trận, thủ môn Phí Minh Long, người có pha cứu thua quan trọng ở những phút cuối cho biết: "Đây là một trận đấu khó khăn, nhưng toàn đội đã hoàn thành mục tiêu là có điểm. Trước đó tôi từng mắc sai lầm ở những phút cuối, vì vậy luôn tự nhắc bản thân phải tập trung đến hết trận. Rất may hôm nay tôi đã đủ tỉnh táo để cứu thua ở tình huống quyết định".
Thủ thành 30 tuổi cũng tự đánh giá cao tinh thần của tập thể: "Qua nhiều trận đấu, chúng tôi luôn duy trì tinh thần chiến đấu. Có thể thua nhưng không sợ thất bại, và hôm nay toàn đội xứng đáng 8/10 điểm. Dù cơ hội chơi bóng không nhiều, nhưng các cầu thủ đã nỗ lực trong môi trường khắc nghiệt V.League khi phải đối đầu những đối thủ mạnh".
Phí Minh Long thừa nhận PVF-CAND vẫn còn nhiều điểm cần cải thiện và sẽ dành thời gian rèn luyện trong đợt nghỉ ĐT quốc gia: "Hiện tại chúng tôi chủ yếu đá phòng ngự, trong thời gian tới toàn đội sẽ cần cải thiện hơn nữa khâu tấn công để giành được kết quả tốt hơn".