Ngay từ những phút đầu tiên trên mặt sàn futsal ở quận 12 (cũ), từng bước chạy, từng pha tranh chấp của họ đều toát lên sự quyết tâm. Nhìn các cầu thủ trẻ lao mình theo bóng, người ta thấy ở đó không chỉ là chiến thuật, mà còn là cả một câu chuyện gắn kết, nơi hai tập thể Pi Four và Khánh Hạnh đã tìm thấy nhau.
HLV Trần Tấn Đông kể lại: “Hai năm gần đây, Pi Four có một số bạn từng khoác áo futsal Khánh Hạnh như Tú Tài, Thanh Hỷ, Kiều Phong… Chúng tôi nhận thấy các em rất đam mê nên mới ngồi lại, kết nối để duy trì và phát triển”.
HLV Trần Tấn Đông của Pi Four - Khánh Hạnh |
Từ đó, một đội bóng mới ra đời, nhưng lại mang trong mình kinh nghiệm của nhiều sân chơi khác nhau như sân futsal, sân 7, thậm chí cả sân 11. Khó khăn là có, nhất là khi phải để cầu thủ làm quen với không gian mới, nhịp độ mới. Nhưng với định hướng của bầu Thiện, mọi thử thách đều trở thành cơ hội để cầu thủ rèn bản lĩnh.
Câu chuyện của Khánh Hạnh bắt đầu từ năm 2019, khi Trí và Khôi, hai cậu học trò cấp 3, vì mê bóng đá mà lập đội. Ban đầu chỉ là để “đá cho vui”, nhưng rồi họ giữ lửa, biến Khánh Hạnh thành điểm hẹn của những người yêu bóng đá phong trào. Đến hôm nay, cái tên ấy tiếp tục sống trong màu áo mới, đồng hành cùng Pi Four ở những giải đấu trẻ.
Các chàng trai trẻ Pi Four Khánh Hạnh thi đấu đầy nhiệt huyết |
Không đặt mục tiêu chỉ để chiến thắng, Pi Four - Khánh Hạnh còn muốn tìm kiếm và bồi dưỡng những cầu thủ tiềm năng, đưa họ đi qua từng sân chơi, từ FI Futsal, S7 hạng trung, cho đến những giải đấu lớn như SPL hay VSC.
Và có lẽ, ở U23 FI Championship 2025, khán giả không chỉ xem một đội bóng thi đấu. Họ còn được chứng kiến một câu chuyện đẹp về sự kết nối, về cách mà đam mê đưa con người lại gần nhau, và về những giấc mơ lớn bắt đầu từ những buổi đá bóng cùng nhau sau giờ học hay đi làm về.