Căng thẳng không kém, thậm chí còn hơn trận lượt đi tại Trung Quốc, CAHN và Beijing Guoan đã cống hiến cho khán giả thêm một trận đấu giàu cảm xúc.
Sau khi có bàn thắng dẫn trước may mắn trong trận đấu sinh tử, Beijing Guoan bất ngờ bị thổi phạt đền và phản ứng dữ dội với trọng tài. Kịch tính tiếp tục tăng cao khi Leo Artur sút hỏng ở cự lý 11m |
Sau hiệp đấu đầu tiên với những cơ hội bị bỏ lỡ, CLB CAHN tung Đình Bắc vào sân và sao trẻ lập tức trở thành "mục tiêu" ngăn chặn của các hậu vệ đội khách |
Sau khi CAHN lội ngược dòng trong những phút cuối cùng, xô xát đã nổ ra và một cầu thủ Beijing Guoan đã "động thủ" với Rogerio Alves, khiến BHL 2 bên cũng vào cuộc |
Xô xát xảy ra căng thẳng không kém trận lượt đi, khiến trọng tài phải rút thẻ đỏ cho cầu thủ Beijing Guoan |
Thành viên 2 đội lao vào giữa sân để can ngăn, không để ẩu đả xảy ra nghiêm trọng |
Cao Yong Jing được tung vào sân ở phút 62, nhưng chỉ ghi dấu ấn bằng tấm thẻ đỏ, biểu hiện của sự bất lực khi Beijing Guoan để thua trong trận đấu quyết định tới tấm vé đi tiếp |
Dù vậy, 2 đội vẫn thể hiệnn tinh thần fair-play sau trận |
Niềm vui của các cầu thủ CAHN khi vượt qua đại diện Trung Quốc và chính thức góp mặt ở vòng knock-out AFC Champions League Two |
Trong khi đó, đội khách Beijing Guoan đã bị loại và tiến tới khán đài tri ân NHM tới Hà Nội cổ vũ |
Bị dẫn trước từ một sai lầm của hàng phòng ngự, nhưng CLB CAHN của HLV Mano Polking vẫn giành chiến thắng ngược đầy cảm xúc và chính thức vượt qua vòng bảng AFC Champions League Two.
Trong trận đấu giữa CLB CAHN vs Beijing Guoan, đội chủ nhà chút nữa đã có bàn thắng từ một tình huống nhạy bén của HLV Mano Polking.
Mắc sai lầm ngay đầu trận, nhưng thủ môn Filip Nguyễn vẫn có thể tận hưởng niềm vui chiến thắng cùng CLB CAHN trước Beijing Guoan tại vòng bảng AFC Champions League Two.