Là một trong số ít cầu thủ Việt kiều hồi hương thi đấu, Patrik Lê Giang cũng có nguyện vọng được nhập tịch Việt Nam, để qua đó có cơ hội được góp mặt ở ĐTQG trong tương lai.
Tuy nhiên cho tới lúc này, người gác đền CLB CATP.HCM vẫn chưa thể hoàn thành 'giấc mơ lớn' của mình. Và trong một chia sẻ gần đây, Lê Giang đã chia sẻ về quá trình nhập tịch.
Patrik Lê Giang trong màu áo CLB CA TP HCM |
"Quá trình vẫn đang diễn ra. Việc nhập quốc tịch cần thời gian và qua nhiều bước, nhưng mọi thứ đang đi theo đúng hướng. Tôi kiên nhẫn và tin rằng với sự hỗ trợ từ CLB và các cơ quan thẩm quyền, mọi việc sẽ tiếp tục trôi chảy. Tôi đã chờ đợi ngày này gần ba năm rồi, và tôi tin chắc chắn rằng nó sẽ đến trong thời gian tới", thủ thành của CLB Bóng đá Công an TP. Hồ Chí Minh chia sẻ.
Bản thân Lê Giang cũng cho biết cảm nghĩ của mình khi được CLB hỗ trợ làm thủ tục nhập tịch: "Tôi thực sự trân trọng sự hỗ trợ của CLB. Với tôi, quá trình này không chỉ là bóng đá, mà còn là sự gắn kết với Việt Nam và cội nguồn của mình. Việc biết rằng CLB luôn đứng sau ủng hộ khiến tôi tự tin hơn và có thêm động lực để nỗ lực mỗi ngày".
Patrik Lê Giang cũng nói về ý nghĩa của việc sở hữu quốc tịch Việt Nam: "Trở thành công dân Việt Nam và đại diện cho đất nước là giấc mơ lớn nhất và mục tiêu của tôi kể từ ngày đầu tiên tôi đến đây. Việt Nam đã trở thành nhà của tôi, và tôi cảm thấy sự gắn kết mạnh mẽ với văn hóa, con người và bóng đá nơi đây. Đó sẽ là một niềm vinh dự vô cùng lớn đối với tôi nếu được chính thức trở thành công dân Việt Nam.
Nếu một ngày nào đó tôi có cơ hội cạnh tranh vị trí ở đội tuyển quốc gia, tôi sẵn sàng cống hiến tất cả cho Việt Nam. Việc được đại diện cho một quốc gia là niềm vinh dự lớn nhất đối với bất kỳ vận động viên nào. Tất nhiên, mọi thứ còn phụ thuộc vào quyết định của HLV và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam".
Ngoài ra Lê Giang cũng cho biết bản thân muốn cống hiến nhiều hơn cho bóng đá Việt Nam, không chỉ là trên sân cỏ. "Khi tôi đến đây ba năm về trước, tôi đã vạch ra mục đích rõ ràng, đó là xây dựng điều gì đó. Tôi muốn đóng góp cho bóng đá Việt Nam không chỉ với vai trò thủ môn, mà còn với tư cách một con người: trở thành tấm gương tích cực cho những người xung quanh và là hình mẫu tốt cho các cầu thủ trẻ. Việt Nam bây giờ là một phần không thể tách rời trong cuộc sống của tôi".