Đêm qua, 2 đại diện của Việt Nam CAHN và Nam Định bước ra sân chơi AFC Champions League Two với 2 cái kết trái ngược bởi khoảnh khắc “half a second”.
NỬA GIÂY BẢN LĨNH
Mở đầu cuộc họp báo sau trận thua ngược 1-2, HLV Ramiro Amarelle của Beijing Guoan thốt lên: “Chúng tôi đã cho họ (CAHN) nửa giây, chừng đó là đủ để họ chơi bóng sau lưng hàng thủ của chúng tôi”. Với kết quả này, đại diện Trung Quốc dừng bước ngay từ vòng bảng AFC Champions League Two, trong khi CAHN đi tiếp.
Ở trận đấu sinh tử này, thầy trò HLV Mano Polking CAHN hiểu rằng họ chỉ có một lựa chọn duy nhất không được thua. Nhưng ngay phút 11, thủ môn Filip Nguyễn mắc sai lầm khi chần chừ “nửa giây” để Lin Liang Ming áp sát, cướp bóng và ghi bàn. Một thoáng lúng túng khiến khán giả thở dài, khiến toàn đội chao đảo.
Thế nhưng cũng từ sai lầm ấy, tinh thần chiến đấu của CLB CAHN được kích hoạt mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
HLV Polking thúc giục các cầu thủ CAHN tận dụng nửa giây để đưa bóng vào cuộc |
Ngay đầu hiệp 2, Đình Bắc được tung vào sân. Chỉ “nửa giây” tinh quái trong pha ném biên nhanh đầu hiệp 2 đã báo hiệu sự đổi chiều thế trận. CAHN pressing nhanh hơn, quyết liệt hơn, đi trước đối thủ nửa nhịp, từ đó ghi liền 2 bàn để hoàn tất màn lội ngược dòng ấn tượng trước đại diện Trung Quốc, hiên ngang vào vòng tiếp theo.
HLV Mano Polking nói rõ sau trận: “Chúng tôi có hiệp một không tốt, nhưng điều quan trọng là đội vẫn kiên trì với lối chơi của mình. Chúng tôi điều chỉnh trong giờ nghỉ, và khi Bắc bó vào trong, cậu ấy giúp đội rất nhiều. Trên sân nhà với sự ủng hộ của khán giả, CAHN là đội rất khó bị đánh bại”.
Thua từ nửa giây sai lầm, nhưng cũng thắng từ nửa giây quyết đoán. Đó chính là định nghĩa của bóng đá đỉnh cao. Thắng ngược trong tình thế nhận bàn thua trước, sử dụng tiền đạo đang chấn thương đá chính và "nhạc trưởng" sút hỏng penalty, CAHN vẫn vững vàng đi tiếp.
CAHN giành vé đi tiếp đầy bản lĩnh |
NỬA GIÂY LƠ LÀ
Trong khi CAHN tạo ra phép màu, Nam Định lại có một buổi chiều đầy tiếc nuối trên đất Thái Lan. Dẫn Ratchaburi 3-1 ở lượt đi và vẫn nắm lợi thế lớn trước trận lượt về, nhưng đội bóng thành Nam không thể duy trì sự tập trung cần thiết. Họ đã để thua 2 bàn trong những phút cuối cùng, qua đó bị đối phương cân bằng chỉ số đối đầu và vượt qua nhờ hơn hẳn về hiệu số.
Thủ môn Caique có 5 phút xuất thần (phút 54 đến 59) với 3 pha cứu thua liên tiếp, giúp Nam Định đứng vững trước sức ép khủng khiếp. Nhưng đến những phút bù giờ, chỉ “nửa giây” lơ là khiến họ để Ratchaburi ghi liền 2 bàn, qua đó đánh mất trận đấu và mất luôn vé vào vòng trong.
Không thể đội bóng của tân HLV Mauro Jeronimo không muốn thắng, nhưng họ không giữ được tinh thần chiến đấu đủ mạnh mẽ. Họ thiếu đúng nửa nhịp tinh thần, điều mà CLB CAHN đã có. Đó có thể cũng là sự khác biệt giữa một đội đang trong top đầu V.League với chuỗi bất bại, và một đội ĐKVĐ đang loay hoay ở vị trí thứ 10 sau 11 vòng.
Trong bóng đá đỉnh cao, nơi mọi đường chuyền, mọi pha áp sát, mọi cú đánh đầu đều được thực hiện với tốc độ rất cao, nửa giây - khoảng cách giữa hy vọng và thất vọng có thể định đoạt tất cả.
Thủ môn Caique chơi xuất sắc cả trận, nhưng mắc sai lầm ở giây quyết định |
TINH THẦN QUYẾT ĐỊNH MÙA GIẢI
Cùng là những đại diện ưu tú của V.League bước ra biển lớn, cùng đối mặt với ngưỡng cửa định mệnh, nhưng thái độ tiếp cận đã tạo ra 2 ngã rẽ.
CAHN trong thế chân tường đã chọn cách chiến đấu một mất một còn. Họ biến áp lực thành tốc độ, biến bàn thua sớm thành động lực lên để hóa nguy thành an. Ngược lại, Nam Định dường như đã mang tâm lý giữ lợi thế vào trận đấu và phải trả giá bằng cả hành trình.
CAHN vượt qua Beijing Guoan vì tinh thần quyết tâm |
“Tôi xin chúc mừng các cầu thủ vì tinh thần chiến đấu tuyệt vời. Tôi tin những chiến thắng như thế này chính là lý do khiến mọi người yêu bóng đá”, chia sẻ của HLV Mano Polking nói lên vẻ đẹp của môn thể thao vua, trong khi tân HLV Mauro Jeronimo của Nam Định vẫn loay hoay tìm hướng đi đúng.
“Nửa giây” ở lượt trận quan trọng nhất AFC Champions League Two đã trở thành thước đo đẳng cấp và bản lĩnh. Với CAHN, đó là nửa giây của vinh quang. Với Nam Định, đó là nửa giây của tiếc nuối khôn nguôi.
Sau thất bại ngược dòng 1-2 trên sân Hàng Đẫy, HLV trưởng Ramiro Amarelle của CLB Beijing Guoan thừa nhận đội bóng của ông đã có một ngày thi đấu dưới sức.
Làm nên sự khác biệt khi được tung vào sân, Đình Bắc giúp CLB CAHN thắng ngược Beijing Guoan tại vòng bảng AFC Champions League, sau đó anh đã dành sự tri ân cho HLV Mano Polking.
Trong trận đấu giữa CLB CAHN vs Beijing Guoan, đội chủ nhà chút nữa đã có bàn thắng từ một tình huống nhạy bén của HLV Mano Polking.