Từ màn tái xuất rực rỡ đến sự im lặng đáng sợ trên hàng công
Từng là nỗi khiếp sợ của mọi hàng thủ, Nguyễn Xuân Son đang trải qua giai đoạn khó khăn nhất kể từ khi nhập tịch Việt Nam. Sau màn trở lại bùng nổ tại ASEAN Shopee Cup với 7 bàn thắng sau 3 trận, người ta cứ ngỡ anh sẽ là "cỗ máy ghi bàn" không thể ngăn cản, nhưng thực tế tại V.League lại phũ phàng hơn nhiều.
Việc chỉ ghi được vỏn vẹn 3 bàn thắng sau 10 lần ra sân tại giải quốc nội LPBank V.League 2025/26 cho CLB Nam Định được đánh giá là một con số không thể chấp nhận được đối với một tiền đạo đẳng cấp như Son.
Nguyễn Xuân Son đã chơi khá mờ nhạt trong các trận gần đây của Nam Định FC. |
Với 180 phút không ghi bàn trong hai cuộc chạm trán CLB Selangor tại Shopee Cup, như vậy Nguyễn Xuân Son đã không có bàn thắng trong 5 trận gần nhất của Nam Định. Lần cuối người hâm mộ được chứng kiến tiền đạo này ăn mừng bàn thắng là trong trận thắng 2-1 trước SHB Đà Nẵng ở vòng 19 V.League diễn ra vào ngày 19/4.
Hiệu suất sụt giảm nghiêm trọng này không chỉ ảnh hưởng đến vị thế của anh mà còn trực tiếp kéo lùi tham vọng bảo vệ ngôi vương của đội bóng thành Nam. Quan sát kỹ những trận đấu gần đây, dễ dàng nhận thấy là Xuân Son có vẻ đang gặp vấn đề lớn về kiểm soát cân nặng và thể lực.
Những bước chạy thanh thoát, khả năng tì đè và bứt tốc mạnh mẽ - vốn là thương hiệu của chân sút gốc Brazil giờ đây đã thay thế bằng sự nặng nề và chậm chạp. Trong hai lượt trận bán kết với Selangor FC, một lần nữa điều này đã lặp lại, khiến Son hoàn toàn "tắt điện" trước các hậu vệ đối phương.
Khi một tiền đạo mục tiêu không còn ưu thế về sức mạnh và tốc độ thì đó cũng sẽ là lúc anh ta dễ dàng bị chia cắt khỏi hệ thống chiến thuật, trở thành một "ốc đảo" lạc lõng trên hàng công.
Thất bại chung cuộc 1-4 trước Selangor không chỉ là cú sốc về mặt tỷ số mà còn bộc lộ sự phụ thuộc quá lớn vào một mắt xích đang lỗi nhịp. Khi Xuân Son sa sút, hàng công Nam Định mất đi điểm nổ quan trọng nhất, khiến các vệ tinh xung quanh cũng trở nên bế tắc và thiếu đi sự đột biến cần thiết.
Với thất bại tại ASEAN Shopee Cup, Nam Định lúc này chỉ còn một mục tiêu để phấn đấu. Đó là giải đấu Cúp Quốc gia 2025/26 nơi họ đã lọt vào tới bán kết gặp đối thủ Công an TP. Hồ Chí Minh trên sân Thiên Trường. Tuy nhiên nếu không sớm cải thiện những hạn chế của mình thì đội bóng thành Nam có thể sẽ tiếp tục gục ngã trước ngưỡng cửa thiên đường.
Xuân Son cần một sự thay đổi quyết liệt để tìm lại chính mình
Hệ lụy dây chuyền khi Xuân Son mờ nhạt tại CLB Nam Định chính là việc anh có thể sẽ không còn là một cây săn bàn lợi hại trên tuyển Việt Nam. Sự mờ nhạt của Son tại thành Nam cũng đang gióng lên hồi chuông cảnh báo cho các kế hoạch của Đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup và FIFA ASEAN Cup 2026 hay xa hơn nữa là vòng chung kết Asian Cup 2027.
Xuân Son đang tỏ ra khá nặng nề. |
Trong bối cảnh đó, nếu không sớm lấy lại bản năng sát thủ, Xuân Son có nguy cơ đánh mất vị trí chính thức và niềm tin từ người hâm mộ, biến giấc mơ cống hiến cho màu áo đỏ trở nên xa vời.
Là một cầu thủ chuyên nghiệp, chắc chắn Nguyễn Xuân Son cũng hiểu rằng danh tiếng trong quá khứ không thể bảo đảm cho thành công ở hiện tại nếu thiếu đi sự kỷ luật trong sinh hoạt và tập luyện. Anh phải ngay lập tức cải thiện chế độ dinh dưỡng, cường độ tập thể lực để giải phóng cơ thể khỏi sự trì trệ hiện nay.
Phía trước vẫn còn đấu trường Cúp Quốc gia và những mục tiêu lớn cùng đội tuyển, cơ hội để sửa sai của Son vẫn còn nhưng thời gian sẽ không chờ đợi bất kỳ ai. Hy vọng rằng những cú vấp ngã vừa qua sẽ là động lực để "sát thủ" thành Nam thức tỉnh, tìm lại cảm giác bóng cùng những bàn thắng quan trọng để một lần nữa khẳng định giá trị thực sự của mình.