Tưởng như CLB CAHN sẽ tiếp tục duy trì thế trận tấn công sau khi có được bàn thắng mở tỷ số trong hiệp 1 thì 'gió đã đảo chiều' nhanh chóng trong hiệp 2 sau sự vùng lên của Beijing Guoan. Phút 49, đội chủ nhà đã có bàn gỡ hòa 1-1 sau cú sút hiểm hóc của Chi Zhongguo.
Và tới phút 65, Beijing đã bất ngờ vượt lên dẫn trước 2-1 CAHN nhờ công của Zhang Yuan, sau tình huống mắc lỗi đầy tai hại của thủ thành Nguyễn Filip.
![]() |
Nguyễn Filip chưa kịp triển khai bóng đã bị cầu thủ Beijing Guoan áp sát. |
![]() |
Trước tình huống này, Filip đã buộc phải chuyền bóng lên mà không có sự quan sát. |
Trước lối đá áp sát khá rát của đối thủ, người gác đền Việt kiều Séc đã lúng túng chuyền bóng tới vị trí của đối thủ, tạo điều kiện cho Zhang Yuan tung ra pha dứt điểm từ xa đầy khó chịu.
![]() |
Cơ hội đến chân Zhang Yuan và cầu thủ này đã tung ra pha dứt điểm chính xác làm tung lưới CAHN. |
![]() |
Rõ ràng Nguyễn Filip đã chơi không tập trung trong tình huống để thủng lưới này. |
Bóng đi sệt và không quá mạnh nhưng do Nguyễn Filip đã rời khung thành nên không kịp lùi về cản phá. Bàn thắng giúp Beijing Guoan vượt lên dẫn trước 2-1 tuy nhiên rất may cho CLB CAHN là ngay sau đó không lâu, họ đã kịp gỡ hòa 2-2 với pha lập công của ngoại binh China.
Có thể nói trong ngày thi đấu hôm nay, Nguyễn Filip đã không có được phong độ chơi bóng cao nhất. Trước đó trong tình huống dẫn tới bàn thua đầu tiên của CAHN, thủ thành này cũng đã đổ người và chạm tay vào bóng nhưng lại xử lý không tốt, khiến trái bóng bật lên và đi vào lưới.
Rõ ràng nếu Nguyễn Filip bắt chắc tay hơn trong trận đấu vừa qua thì thầy trò HLV Polking có lẽ đã thắng Beijing Guoan ngay trên sân của đối phương.

Sau trận hòa 2-2 của CAHN với Beijing, mọi sự chỉ trích đều hướng về Nguyễn Filip với những tình huống chơi bóng không thực sự tập trung. Và điều này cũng vô tình làm mờ đi màn thể hiện đáng quên của hàng công đội khách ở trận này.