Trong thế trận đầy khó khăn trước đối thủ đang đứng cuối bảng V.League là PVF-CAND, đội chủ nhà Ninh Bình phải rất vất vả mới giành được chiến thắng tại vòng tứ kết Cúp quốc gia 2025/26. Khi 2 hiệp thi đấu tưởng chừng khép lại với tỷ số hòa, Gia Hưng đã tỏa sáng đúng lúc bằng pha lập công quyết định ở phút 90+6, mang về chiến thắng nghẹt thở 3-2 cùng tấm vé vào bán kết.
Khoảnh khắc này không chỉ giúp thầy trò HLV Vũ Tiến Thành đi tiếp, mà còn chấm dứt chuỗi 6 trận toàn hòa và thua tại V.League. Đối thủ của Ninh Bình ở bán kết Cúp quốc gia sẽ là Thể Công Viettel.
Chia sẻ sau trận đấu, Gia Hưng không giấu được cảm xúc: “Đây là trận đấu rất khó khăn, đặc biệt khi đá Cúp theo thể thức loại trực tiếp. PVF-CAND đã gây ra nhiều áp lực. Tôi cảm thấy may mắn khi ghi bàn giúp đội giành chiến thắng”.
Dù vậy, cầu thủ người Đắk Lắk cũng thẳng thắn nhìn nhận những vấn đề của đội bóng: “Việc để thủng lưới nhiều đến từ nhiều yếu tố. Khi đội đang khó khăn, bất cứ sai sót nào cũng có thể dẫn đến bàn thua”.
Phạm Gia Hưng ăn mừng bàn thắng vào lưới PVF-CAND |
Sau trận đấu, Gia Hưng cùng 4 đồng đội khác tại Ninh Bình sẽ hội quân cùng đội tuyển để chuẩn bị cho cuộc đối đầu với ĐT Malaysia ở lượt cuối bảng F vòng loại Asian Cup 2027, diễn ra ngày 31/3 trên sân Thiên Trường.
Gia Hưng chia sẽ cảm xúc: “Đây là lần thứ 4 tôi được gọi lên ĐT Việt Nam, nhưng lần này có chút bất ngờ. Tôi nghĩ mình có thể không có tên trong danh sách của HLV Kim Sang Sik, nên khi được gọi lại, tôi có thêm động lực để cố gắng và phấn đấu nhiều hơn”.
Người hùng của Ninh Bình khẳng định bàn thắng vào lưới PVF-CAND giúp anh giải tỏa áp lực cá nhân cũng như toàn đội. Hướng đến màu áo ĐT Việt Nam, Gia Hưng nhấn mạnh sẽ thi đấu hết mình, với mục tiêu quan trọng nhất là cùng thầy trò HLV Kim Sang Sik giành chiến thắng, để kết thúc vòng loại Asian Cup 2027 với 18 điểm tuyệt đối.
Giành chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước đối thủ khó chịu PVF-CAND tại Cúp Quốc gia, HLV Vũ Tiến Thành không giấu được sự vui mừng khi có trận thắng đầu tiên cùng Ninh Bình.