Trong chuyến làm khách tới Malaysia, đội tuyển Lào đã gây bất ngờ khi vươn lên dẫn trước 1-0 trong hiệp một nhờ pha lập công của tiền vệ trẻ Chanthavixay Khounthoumphone ở phút 19.
Xuất phát từ tình huống phá bóng không dứt khoát của cầu thủ đội chủ nhà, bóng đến chân Chanthavixay. Và cầu thủ này ngay lập tức đã tung ra cú sút uy lực, đưa trái bóng đập chân Shahrul Saad và đổi hướng, khiến thủ môn Ahmad Syihan Hazmi hoàn toàn 'bó tay'.
![]() |
ĐT Malaysia thắng đậm Lào với tỷ số 5-1 trong trận tái đấu tối 14/10. |
Sau bàn thắng đó, Lào đã lùi về co cụm bên phần sân nhà để bảo vệ thành quả. Để ngăn chăn đối phương ghi bàn, đội bóng xứ triệu voi đã cắt cử người kèm chặt Faisal và Arif Aiman, những ngòi nổ của đội chủ nhà. Tuy nhiên với nền tảng thể lực có hạn, ĐT Lào chỉ có thể đứng vững trong hiệp 1, trước khi để cho đối thủ 'làm mưa làm gió' trong hiệp 2.
Sau những nỗ lực không ngừng nghỉ, ĐT Malaysia cuối cùng cũng tìm được bàn thắng khi Faisal ghi bàn gỡ hòa sau pha dứt điểm tuyệt đẹp ở phút 59. Và chỉ ít phút sau đó, 'Bầy hổ' đã vượt lên khi Morales phối hợp với Arif, xoay người vượt qua Phetdavanh Somsanid trước khi dứt điểm thành bàn ở phút 65.
Chỉ năm phút sau, tiền đạo của Johor Darul Ta’zim FC ghi bàn thứ hai từ cự ly gần. Tình hình trở nên tồi tệ hơn cho Lào khi Thapaseut phản lưới nhà ở phút 75. Và đến phút 82, cầu thủ nhập tịch Paulo Josue đã tỏa sáng với bàn định ấn định chiến thắng 5-1 cho Malaysia.
Với kết quả này, Malaysia tiếp tục đứng đầu bảng F với 12 điểm sau 4 trận toàn thắng. Song 'Bầy hổ' hẳn là vẫn chưa thể vui vào lúc này khi mà án phạt của AFC vẫn đang treo lơ lửng trên đầu họ, sau vụ giả mạo hồ sơ, tài liệu liên quan tới các cầu thủ nhập tịch.