Vẫn là bài chia đội hình thi đấu đối kháng trên mặt sân thu hẹp dần rồi lại mở rộng tối đa, vẫn là bài phối hợp nhóm ở biên rồi tạt vào trong để dứt điểm, và kết thúc buổi tập bao giờ cũng là cuộc trò chuyện kéo dài khoảng 10 phút với tất cả các cầu thủ. Cách làm thì vẫn như vậy, nhưng hoàn cảnh và con người thì đã khác nhau rất nhiều.
Năm ngoái, hầu hết các cầu thủ được HLV Calisto gọi vào ĐTQG đều ít nhiều đã có tên tuổi nên ông thầy người Bồ Đào Nha không phải tiến hành kiểm tra năng lực cá nhân của từng người. Còn năm nay, công việc của HLV Calisto thực sự nặng nhọc hơn rất nhiều, khi phần lớn cầu thủ làm việc với ông đều ở dạng "ngọc thô", cần được mài dũa nhiều hơn nữa mới sáng được như các đàn anh.
![]() |
| Chia đôi đội hình là bài tập xuyên suốt quá trình chuẩn bị cho SEA Games |
HLV Calisto nói vậy không sai nhưng cũng chưa hẳn đã… đúng, bởi không thể đưa ra sự so sánh giữa ĐTQG với CLB ĐT.LA. Công việc của HLV Calisto trong 2 năm hợp đồng với VFF là rất rõ ràng, năm 2008 dành cho ĐTQG và năm 2009 là của ĐT U23 QG, và tất nhiên với ĐT nào thì VFF cũng hướng tới mục tiêu cao nhất có thể. Còn ở ĐT.LA, ưu tiên số một của HLV Calisto là đội 1 và chỉ cần mang về chức vô địch V-League thì ông thầy này coi như đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, còn thành tích của các đội trẻ ĐT.LA thì không thể quy hoàn toàn trách nhiệm cho HLV Calisto.
Và đây là sự khác biệt lớn nhất giữa ĐTQG với CLB ĐT.LA. Rõ ràng, khi đã đưa bóng đá Việt Nam lên đỉnh Đông Nam Á sau non nửa thế kỷ chờ đợi, người hâm mộ Việt Nam có quyền hy vọng vào một giấc mơ vàng nữa của ĐT U23 QG tại SEA Games 25. Gần 50 năm mà chỉ có 1 HCV bóng đá nam là quá ít và khát khao vươn lên bục cao nhất của bóng đá Việt Nam hẳn vẫn còn nguyên vẹn.
Năm ngoái, rất nhiều người, trong đó có cả lãnh đạo VFF, đã gần cạn sự kiên nhẫn với HLV Calisto khi ĐTQG dưới quyền của ông bước vào AFF Suzuki Cup 2008 với “lưng vốn” là 10 trận liên tiếp không thắng (thua 6, hoà 4), nhưng cuối cùng chức vô địch Đông Nam Á đã giúp HLV Calisto lật ngược tình thế một cách ngoạn mục.
Năm nay, chắc là cũng sẽ rất nhiều người sẵn lòng chứng kiến màn khởi động chậm chạp của ĐT U23 QG (nếu có), để hy vọng tới SEA Games 25, thầy trò HLV Calisto sẽ tung ra nước rút ngoạn mục để về đích, bởi lịch sử gần 10 năm làm việc tại Việt Nam của HLV Calisto cho thấy, các đội bóng dưới quyền ông thường “nóng máy” chậm nhưng khi về đích thì bứt phá cực nhanh.
Thêm 1 lý do tế nhị nữa là VFF vẫn chưa mời HLV Calisto chính thức gia hạn hợp đồng, dù bản giao kèo giữa 2 bên sẽ hết hạn vào ngày 31/3/2010, và bản thân ông Calisto cũng không thiếu lời mời sau chức vô địch AFF Suzuki Cup 2008. Không nói ra nhưng ai cũng hiểu rằng thành tích cũng như màn thể hiện của ĐT U23 QG tại SEA Games 25 sẽ là yếu tố mang tính chất quyết định với việc HLV Calisto có tiếp tục gắn bó với bóng đá Việt Nam ở cấp độ ĐTQG nữa hay không.
(Theo Thể Thao Văn Hóa)
Trên đường Pitch

