Mở đầu buổi họp báo, vị tân thuyền trưởng của CLB Becamex TP HCM không ngần ngại chỉ ra nguyên nhân thua đậm tại Lạch Tray. Ông thừa nhận đội bóng đang rơi vào tình cảnh vô cùng ngặt nghèo về mặt lực lượng:
“Về sức khỏe, về con người chúng tôi đang thiếu. Chúng tôi đã vắng tới 6-7 cầu thủ chính thức của trận đấu hôm nay, vừa thẻ vừa chấn thương”, HLV Hứa Hiền Vinh chia sẻ.
Sự thiếu hụt này buộc BHL phải mạo hiểm sử dụng những quân bài chưa đạt thể trạng tốt nhất, mới trải qua chấn thương.
HLV Hứa Hiền Vinh trong màn ra mắt CLB Becamex TP HCM trước Hải Phòng |
Tiếp quản ghế nóng trong bối cảnh giải đấu đang trôi về giai đoạn cuối thay chiến lược gia người Nhật Nobuhiro Ueno, HLV Hứa Hiền Vinh thừa nhận 1 ngày là quá ngắn ngủi để ông có thể truyền tải triết lý bóng đá của mình cũng như vá lại những lỗ hổng ở hàng thủ:
“Thực tại là tôi nhận đội trước có 1 ngày thôi, thì về phòng ngự tôi cũng nhìn thấy nhưng cũng chưa tập được gì nhiều. Các bạn vẫn còn chưa hiểu được là cách để kiểm soát thế nào và gây áp lực ở đâu”.
Điều này khiến CLB Becamex TP HCM liên tiếp nhận 2 bàn thua trong nửa cuối hiệp 2, dù rất nỗ lực để tạo ra màn rượt đuổi tỷ số. Ông Vinh phân tích kỹ: “Các cầu thủ để cho tình huống hai được lên, khả năng sút xa, không gây áp lực để cho đối phương kết thúc rất dễ. Đó là điều hàng phòng ngự của chúng tôi thực sự có vấn đề, chúng tôi sẽ cải thiện trong thời gian ngắn nhất”.
Trận thua này khiến khoảng cách giữa Becamex TP HCM và nhóm cầm đèn đỏ bị thu hẹp đáng kể. Khi V.League chỉ còn lại vỏn vẹn 3 vòng đấu, vị chiến lược gia này không giấu nổi sự lo âu khi áp lực từ phía sau đang ngày một đè nặng: “Thực sự rất lo lắng. Khoảng cách chỉ là 4 điểm, trong khi PVF-CAND vẫn còn 1 trận chưa đấu. Nhưng việc của chúng tôi là 3 trận đấu còn lại, với lợi thế 2 trận sân nhà, chúng tôi phải cố gắng giành được điểm số cao nhất để đua trụ hạng năm nay”.