Khi tỷ số đang bất lợi cho U23 Việt Nam, khoảnh khắc phút 73 trở thành dấu chấm hết cho mọi nỗ lực của thầy trò HLV Kim Sang Sik. Từ một tình huống cố định bên cánh phải của U23 Trung Quốc, bóng được treo khó chịu vào vòng cấm. Bóng đập vào vai cầu thủ Peng Xiao (Bành Khiếu) bên phía đối phương rồi rơi vào lưới trong sự bất lực của thủ môn Trung Kiên.
Tuy nhiên, bi kịch thực sự không nằm ở bàn thua đó. Ngay sau pha bóng, trọng tài chính đã rút thẻ đỏ trực tiếp truất quyền thi đấu của Lý Đức. Nguyên nhân được xác định là do trung vệ này đã có tác động về phía cầu thủ đối phương trong lúc tranh chấp.
Trung vệ Lý Đức và khoảnh khắc đáng quên trước U23 Trung Quốc |
Kịch tính được đẩy lên cao trào khi VAR vào cuộc. Sau khi tham khảo màn hình, trọng tài quyết định hủy bỏ bàn thắng của U23 Trung Quốc do xác định cầu thủ dứt điểm đã rơi vào thế việt vị. Thế nhưng, tấm thẻ đỏ của Lý Đức vẫn được giữ nguyên do hành vi phạm lỗi diễn ra độc lập với tình huống việt vị.
Việc phải thi đấu thiếu người trong khoảng 20 phút cuối trận đã khiến U23 Việt Nam không thể gượng dậy. Đội nhận thêm bàn thua và chấp nhận thất bại chung cuộc 0-3, qua đó dừng bước tại vòng bán kết.
Ngay sau khi trận đấu kết thúc, trong nỗi dằn vặt và tiếc nuối, Phạm Lý Đức đã đăng tải dòng trạng thái đầy tâm trạng trên trang cá nhân. Trung vệ trẻ không bào chữa cho sai lầm: “Lời xin lỗi không bao giờ đủ. Em xin chân thành cúi đầu xin lỗi người hâm mộ Việt Nam. Cảm ơn tất cả mọi thứ đã ủng hộ bọn em”
Lý Đức đã có một giải đấu đầy nỗ lực, là chốt chặn tin cậy trong chuỗi trận giữ sạch lưới ấn tượng trước đó, nhưng chỉ một khoảnh khắc thiếu kiềm chế đã khiến anh và đội bóng phải trả giá đắt.
Vào ngày 23/1 tới đây, toàn đội sẽ bước vào trận đấu cuối cùng tranh hạng Ba gặp U23 Hàn Quốc. Dù vắng mặt Lý Đức vì án treo giò, nhưng đây là lúc các đồng đội cần đoàn kết để xốc lại tinh thần, chiến đấu vì danh dự như một món quà an ủi dành tặng NHM.
Bố mẹ trung vệ Nguyễn Hiểu Minh đã bỏ dở việc xem trận bán kết U23 châu Á 2026 tại sân đình làng khi chứng kiến con trai dính chấn thương nặng.
Chia sẻ sau trận, thủ môn Trần Trung Kiên với gương mặt đượm buồn đã thừa nhận mình bị bất ngờ bởi lối chơi bên phía U23 Trung Quốc.
Giành chiến thắng trước U23 Việt Nam để giành vé vào chung kết U23 châu Á 2026, HLV Antonio Puche của ĐT U23 Trung Quốc không giấu được niềm hạnh phúc và tự hào về các học trò.