Tại vòng 22 V.League 2025/26, đội bóng cuối bảng PVF-CAND có chuyến làm khách tới thi đấu trên sân Pleiku của HAGL. Dù bị đánh giá thấp hơn nhưng với sự quyết tâm và nỗ lực của mình, đội bóng của HLV Trần Tiến Đại đã chinh phục thành công 3 điểm, để qua đó tiếp tục thắp sáng hi vọng trụ hạng.
![]() |
Lý Đức không ăn mừng sau khi ghi bàn vào lưới đội bóng cũ HAGL |
Và sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, trung vệ Phạm Lý Đức không giấu nổi sự xúc động khi chia sẻ về cảm giác được thi đấu trên mặt cỏ quen thuộc. Anh bày tỏ: "Thật sự mà nói, ngày trở về của tôi rất tuyệt vời. Nhưng chặng đường phía trước của PVF-CAND vẫn còn rất khó khăn. Chúng tôi cần phải đồng lòng vượt qua bốn trận đấu sắp tới.
Đối với PVF-CAND thì trận nào cũng là trận chung kết. Thi đấu tại Pleiku không bao giờ là đơn giản. Việc có được ba điểm ngày hôm nay thực sự rất quý giá và rất đáng trân trọng với câu lạc bộ PVF-CAND".
Chiến thắng này càng trở nên đặc biệt hơn khi chính Lý Đức là người ghi bàn thắng đầu tiên trong màu áo PVF-CAND tại V.League. Dù vậy thay vì nhận vinh quang về mình, anh lại đề cao tinh thần đồng đội. "Đối với tôi thì đây là một nỗ lực của cả một tập thể chứ không phải riêng một cá nhân nào. Chúng tôi luôn ra sân với một tinh thần chiến đấu đến cùng và cố gắng giành điểm qua từng trận", Lý Đức nói.
Trước một HAGL luôn chơi đầy khó chịu trên sân nhà, Phạm Lý Đức tin rằng chìa khóa giúp PVF-CAND vượt qua thử thách chính là thái độ thi đấu không khoan nhượng của đội bóng. Anh khẳng định: "Như tất cả mọi người thấy thì hôm nay CLB PVF-CAND đã cùng nhau chiến đấu đến giây phút cuối cùng và mỗi khi ra sân thì chúng tôi luôn chiến đấu với hơn 100% sức lực.
Đây là ba điểm rất là cực kỳ quý giá đối với câu lạc bộ bóng đá PVF-CAND. Chúng tôi sẽ lấy trận đấu ngày hôm nay làm động lực để tiếp tục chơi hết mình trong bốn trận đấu tiếp theo ở V.League".
Trên đường Pitch

HAGL
PVF-CAND
