Vào tối ngày 14/10/2025, đội tuyển Việt Nam đã bước vào trận tái đấu Nepal tại bảng F vòng loại 3 Asian Cup 2027. Đây là trận đấu mà Nepal thi đấu với tư cách đội chủ nhà còn thầy trò ông Kim Sang Sik trong vai đội khách.
Do các sân bóng ở Nepal không đạt chuẩn của AFC nên đội bạn đã chọn sân Thống Nhất làm sân nhà để tiếp đón ĐT Việt Nam. Theo kế hoạch, trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 19h30 tối 14/10.
Tuy nhiên do tại TP.HCM đã có mưa lớn vào chiều tối nay nên ban tổ chức thông báo tạm hoãn 30 phút để mặt sân thoát bớt nước, khiến trận đấu phải bắt đầu lúc 20h00 cùng ngày.
Dù trận đấu diễn ra muộn hơn nhưng không khó để nhận ra những khó khăn mà hai đội phải đối mặt khi thi đấu trong điều kiện sân trơn, bóng ướt. Những vũng nước đọng lớn xuất hiện tại sân Thống Nhất khiến các tình huống xử lý bóng của các cầu thủ đôi khi không được như ý.
Trong bối cảnh đó, đội tuyển Việt Nam lại bất ngờ ghi bàn thắng từ khá sớm nhờ công lớn của trung vệ trẻ Nguyễn Hiểu Minh.
Từ pha tổ chức đá phạt góc ở phút thứ 5, Hiểu Minh cố gắng đánh đầu đưa bóng vào trong. Bóng đi lập bập khiến Suman Shrestha bị bất ngờ và vô tình đã đá phản lưới nhà.
Việc ĐT Việt Nam ghi bàn thắng sớm khiến trận đấu diễn ra sôi nổi hơn. Và ĐT Việt Nam suýt chút nữa đã nâng tỷ số lên 2-0 khi Tiến Linh có pha xoay người dứt điểm khá căng đưa bóng đi trúng điểm nối giữa cột dọc và xà ngang khung thành ĐT Nepal ở phút 11.
Hướng tầm mắt lên đỉnh cao, với tất cả lòng đam mê và kế hoạch cho tương lai rực rỡ, là lý tưởng đẹp. Nhưng đôi khi chậm lại một nhịp, tận hưởng chính đam mê ấy, tập trung, trân quý từng bước chân và chặng nhỏ trên hành trình, cũng là lựa chọn hay. Hai lần gặp Nepal ở kỳ FIFA Days tháng 10 cho chúng ta cảm giác đó.
Với những gì đã thể hiện ở trận đấu cách đây 5 ngày, không nghi ngờ gì về một chiến thắng tiếp theo cho thầy trò HLV Kim Sang-sik. Vấn đề chỉ là thắng thế nào, và đội tuyển Việt Nam có thể tạo nên màn trình diễn thuyết phục hơn trước một đối thủ yếu hơn về nhiều mặt.