Trong cơn mưa tầm tã trên sân Hà Tĩnh tối ngày 31/10, ngôi sao Việt kiều Lê Viktor đã thi đấu cực kì ấn tượng và đóng góp dấu giày vào cả hai bàn thắng mà đội chủ nhà ghi được.
Ở phút 41, Lê Viktor đã có pha đặt lòng cực nhanh làm tung lưới đối phương. Hà Nội sau đó đã gỡ hòa 1-1 sau giờ nghỉ nhờ bàn thắng của Văn Quyết nhưng một lần nữa thế dẫn bàn đã được Hà Tĩnh tái lập với đóng góp không nhỏ của Lê Viktor.
![]() |
Lê Viktor tự hào khi ghi bàn vào lưới Hà Nội. Ảnh: Xuân Thủy |
Từ quả treo bóng vào cấm địa của đồng đội, Lê Viktor đã có tình huống bật cao đánh đầu xoáy đưa trái bóng đi trúng cột dọc khung thành thủ môn Quan Văn Chuẩn. Bóng bật ra và các cầu thủ Hà Tĩnh đã ập vào khiến hàng thủ Hà Nội FC lúng túng đá phản lưới nhà.
Dù bàn thắng không được công nhận cho Lê Viktor, nhưng rõ ràng nếu không có sự xuất hiện đúng lúc của anh thì chưa chắc là Hà Tĩnh đã có được bàn thắng ở tình huống này.
Và chia sẻ sau trận, cầu thủ sinh năm 2003 tại Nga đã tỏ ra hạnh phúc với những gì mình vừa thể hiện. Anh tâm sự: "Tôi rất tự hào khi giúp đội tôi được 3 điểm Ngày hôm nay, các đồng đội của tôi chơi rất tốt Họ đã nỗ lực đến giây phút cuối cùng với 100% sức lực trên sân.
HLV trưởng có dặn chúng tôi là hãy chơi quyết liệt. Và ngày hôm nay, cá nhân tôi cũng đã công hiến những gì tốt nhất cho đội bóng".
Nhận xét về màn trình diễn 'điểm 10' của học trò cưng, ông Nguyễn Công Mạnh - HLV trưởng đội Hà Tĩnh cho biết: "Với tôi thì tôi chỉ mong Lê tiếp tục duy trì cái khát khao như thế này, khát khao từ trong buổi tập cho đến khi ra sân thi đấu. Nếu Lê Viktor chịu khó lắng nghe thì tôi nghĩ là bạn ấy sẽ còn phát triển hơn nữa".
Đây đã là bản thắng thứ 2 của Lê Viktor cho Hà Tĩnh ở một giây năm nay. Dù còn rất trẻ nhưng cầu thủ Việt kiều Nga đang dần khẳng định mình chính là nhân tố không thể thay thế trong đội hình của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Điều này cũng là tin mừng với HLV Kim Sang Sik trong bối cảnh sắp cùng U23 Việt Nam tham dự hai đấu trường lớn là SEA Games 33 và VCK U23 châu Á 2026.

Chia sẻ sau trận thua 1-2 trước Hà Tĩnh ở vòng 9, ông Harry Kewell đã phủ nhận việc thời tiết xấu khiến đội nhà thất trận.
Trên đường Pitch

Hà Nội FC
Hà Tĩnh
