Chia sẻ với giới truyền thông ngay sau khi trận đấu kết thúc, cầu thủ Lê Văn Thuận - tác giả của bàn thắng giúp U23 Việt Nam đánh bại Singapore tối ngày 6/9 đã hạnh phúc cho biết: "Tôi chờ khoảnh khắc này rất lâu rồi. Vì gần đây tôi cũng chơi chưa thật sự tốt, nên chưa được ra sân nhiều ở đội tuyển U23 Việt Nam. Nhưng tôi luôn sẵn sàng để ghi bàn khi được trao cơ hội".
![]() |
Lê Văn Thuận sắm vai 'người hùng' của U23 Việt Nam |
Bàn thắng khai thông thế bế tắc cho U23 Việt Nam được Văn Thuận ghi ở những phút cuối trận đấu. Từ đường chuyền của Phi Hoàng bên cánh trái, cầu thủ được đào tạo bởi Thanh Hoá bật cao hơn hai hậu vệ Singapore, trước khi đánh đầu về cầu môn trong sự bất lực của thủ thành Yazid.
Và ngay sau khi xé lưới đối phương, Văn Thuận đã có một khoảnh khắc ăn mừng khá đặc biệt. Anh khoác tay lên trời 2 lần rồi cúi người chào. Nói về màn ăn mừng khá điệu đà của mình, Văn Thuận cho biết anh học theo cách Neymar ăn mừng bàn thắng.
"Tôi đã chuẩn bị cho khoảnh khắc này rất lâu rồi", Lê Văn Thuận tâm sự. "Tôi khát khao ghi bàn cho U23 Việt Nam và thật mừng là đã có được điều bản thân mong mỏi. Tôi học phong cách ăn mừng này từ ngôi sao Neymar.
Tôi đã mơ về việc sẽ có thể bày tỏ tương tự với khán giả Việt Nam. Hôm nay, tôi đã làm được điều ấy. Xin cảm ơn CĐV đã đến ủng hộ U23 Việt Nam. Chúng tôi luôn động viên nhau cố gắng, đồng lòng vì kết quả của đội bóng, cống hiến cho khán giả những trận đấu hay nhất có thể".
Nói về trận đấu quyết định vé dự vòng chung kết với U23 Yemen vào ngày 9/9 tới, Văn Thuận bày tỏ: "Tôi và toàn đội đều có một quyết tâm chung, đó là giành vé vào vòng chung kết".