Sau trận hòa 2-2 của CAHN với Beijing, mọi sự chỉ trích đều hướng về Nguyễn Filip với những tình huống chơi bóng không thực sự tập trung. Và điều này cũng vô tình làm mờ đi màn thể hiện đáng quên của hàng công đội khách ở trận này.
Trận hòa 2-2 của CLB Công an Hà Nội (CAHN) trước Beijing Guoan ở AFC Champions League Two tối ngày 18/9 đã để lại nhiều dư vị. Một bên là sự tiếc nuối, một bên là nỗi thất vọng khi đoàn quân của HLV Polking đã đá 'trên chân' đối thủ, nhưng lại không thể giành được 3 điểm trọn vẹn.
Và khi những sai lầm cá nhân của thủ môn Nguyễn Filip trở thành tâm điểm, người ta vô tình quên đi một vấn đề nghiêm trọng hơn, một căn bệnh mãn tính đang gặm nhấm sức mạnh của CLB Công an Hà Nội (CAHN): sự kém hiệu quả đến khó tin của hàng công.
CLB CAHN hoàn toàn có thể ghi nhiều hơn hai bàn thắng vào lưới Beijing Guoan. |
Bóng đá là một môn thể thao của những khoảnh khắc. Một đường chuyền sai lầm, một pha xử lý thiếu tập trung có thể dẫn đến bàn thua. Và thực sự Nguyễn Filip, người hùng của CAHN ở nhiều trận đấu, đã có một đêm đáng quên trên đất Bắc Kinh.
Phản xạ chậm chạp trong tình huống đầu tiên và đường chuyền hỏng tai hại ở bàn thua thứ hai đã biến anh từ người gác đền đáng tin cậy thành tâm điểm của mọi sự chỉ trích. Nhưng nếu chỉ nhìn vào những sai lầm đó để đánh giá cả trận đấu thì e rằng quá phiến diện.
Thực tế, màn trình diễn của Nguyễn Filip dù tệ nhưng cũng không phải là nguyên nhân lớn nhất khiến CAHN đánh rơi chiến thắng. Vấn đề cốt lõi không phải là thủ môn, mà là các cầu thủ tấn công. Họ là những người được kỳ vọng sẽ định đoạt trận đấu, nhưng lại phung phí quá nhiều cơ hội mười mươi.
Suốt 90 phút tại Workers’ Stadium, CAHN đã tạo ra một thế trận áp đảo trước đội hình thiếu vắng nhiều trụ cột của Beijing, thậm chí có thời điểm còn khiến đối thủ đến từ Trung Quốc phải choáng váng và run sợ.
Các thống kê không biết nói dối: 25 cú dứt điểm, gấp hơn 3 lần so với Beijing Guoan. 7 cú sút trúng đích, 12 lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương chỉ trong hiệp 1. Những con số này cho thấy CAHN đã làm tốt đến thế nào trong khâu tấn công. Tuy nhiên, hiệu quả cuối cùng lại chỉ là 2 bàn thắng.
CAHN FC đã phải 'trả giá' cho những sự thiếu tập trung trong phòng ngự. |
Hãy nhớ rằng tại V.League lúc này, CLB CAHN vẫn được xem là một trong những đội bóng mạnh nhất giải khi sở hữu một dàn cầu thủ tấn công thượng hạng, với những cái tên chất lượng như Leo Artur, Alan Grafite cùng những nội binh có tiếng. Nếu tất cả đều đá đúng sức thì CLB CAHN rõ ràng phải là một “cỗ máy ghi bàn” rất đáng sợ.
Nhưng thực tế thì hoàn toàn ngược lại. Họ chơi thiếu sự sắc bén, thiếu quyết đoán trong những khoảnh khắc cuối cùng. Có những tình huống, chỉ cần một cú dứt điểm chính xác, một pha xử lý tinh tế hơn là có thể chuyển hóa thành bàn thắng.
Nhưng không, Leo Artur và các đồng đội đã cho thấy sự “vụng về” đáng tiếc trước khung thành. Và điều này không chỉ xảy ra trong trận đấu với Beijing Guoan, mà còn là một vấn đề dai dẳng ở nhiều trận đấu trước đó của CAHN.
Trước giới truyền thông, huấn luyện viên Polking đã không ít lần bày tỏ sự lo lắng về khả năng tận dụng cơ hội của các học trò. Dù vị thuyền trưởng sinh năm 1976 đã cố gắng tìm cách thay đổi, nhưng dường như những nỗ lực đó vẫn chưa thể đem đến một giải pháp nào thực sự hiệu quả.
CLB CAHN đánh lẽ ra đã đánh bại được Beijing nếu chắt chiu cơ hội. |
Rõ ràng vấn đề này không phải là một sớm một chiều có thể giải quyết được. Nó đòi hỏi sự nỗ lực, tập luyện và quan trọng hơn cả là một sự thay đổi về tư duy. Cầu thủ tấn công cần phải tự tin hơn, phải luôn có được “bản năng sát thủ” của một tiền đạo. Để ghi bàn, họ cần phải biết cách dứt điểm lạnh lùng, dứt khoát và chính xác hơn.
Hàng công “đói bàn thắng” là một căn bệnh nghiêm trọng với bất kỳ đội bóng nào, đặc biệt là khi đội bóng đó đang nuôi tham vọng chinh phục những đỉnh cao mới. Với một trận đấu chỉ có một vài cơ hội, việc bỏ lỡ một cơ hội mười mươi có thể khiến đội bóng phải trả giá bằng cả trận đấu.
Trong trường hợp của CAHN, họ đã tạo ra rất nhiều cơ hội, nhưng lại không thể biến chúng thành bàn thắng. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến kết quả mà còn gây ảnh hưởng lớn đến tinh thần của toàn đội. Khi ấy các cầu thủ sẽ cảm thấy nản lòng khi thấy công sức của mình không được đền đáp xứng đáng.
Hy vọng CLB CAHN đã rút ra nhiều bài học từ trận hòa trước Beijing. |
Trận hòa 2-2 với Beijing Guoan có thể là một kết quả không tồi với CAHN trong lần đầu ra mắt sân chơi châu lục. Nhưng nhìn vào thế trận mà họ đã tạo ra, với số cơ hội mà họ có được, đây rõ ràng là một kết quả đáng tiếc. Đáng lẽ ra, họ đã có thể rời Workers’ Stadium với 3 điểm trọn vẹn, và tạo nên một tiếng vang lớn. Nhưng tiếc thay, điều đó đã không xuất hiện.
Những sai lầm của Nguyễn Filip đã được xới tung, bị mổ xẻ và chỉ trích. Nhưng đằng sau đó là một vấn đề nghiêm trọng hơn, một vấn đề mà HLV Polking và các cầu thủ đang phải đối mặt.
Không ai phủ nhận những nỗ lực của các cầu thủ, nhưng nếu muốn vươn tầm, nếu muốn chinh phục những danh hiệu, dàn sao tấn công của CLB CAHN sẽ cần phải làm tốt hơn trong việc chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng.
Bây giờ là lúc đội bóng của ông Polking cần nhìn thẳng vào sự thật, đối diện với những yếu kém của chính mình. Họ có thể chơi hay hơn nữa, có thể tạo ra vô số cơ hội, nhưng nếu không thể ghi bàn, tất cả đều trở nên vô nghĩa.
Hy vọng rằng sau trận đấu này, HLV Polking sẽ có những điều chỉnh kịp thời, và các cầu thủ tấn công sẽ tìm lại được sự tự tin và bản năng của mình. Đừng để những nỗ lực, cố gắng của toàn đội bị lãng phí chỉ vì sự “vô duyên” trước khung thành.
Tạo ra vô số cơ hội ngon ăn nhưng CAHN đã dứt điểm quá tệ và họ đã để đội chủ nhà Beijing Guoan cầm hoà với tỉ số 2-2 ở trận ra quân bảng E của AFC Champions League Two 2025/26 diễn ra tối 18/9.
Dù bị đánh giá thấp nhất bảng E nhưng đội bóng Hong Kong, Tai Po FC lại có được khởi đầu như mơ khi đánh bại đội bóng Úc, Macarthur với tỷ số 2–1.