Chiều ngày 30/03 vừa rồi, HA.GL đến làm khách tại QK4. Vắng Thonglao, song Đội bóng phố Núi vẫn còn rất nhiều hảo thủ như Sakda, Lee Nguyễn, Nirut, Thanh Bình, Việt Cường, Văn Chương… Vắng Thonglao, nhiều người vẫn nghĩ HA.GL khó lòng mà “ngã” khi đối đầu với tân binh QK4. Điều ngược lại đã xảy ra, và Đội bóng Phố Núi đã gục ngã sau 4 trận bất bại liên tiếp với một lối chơi bế tắc, rời rạc. Không thể lấy lý do Thonglao vắng mặt để bao biện cho thất bại. Thế nhưng cũng phải thẳng thắn thừa nhận, vai trò của tiền vệ người Thái này là rất quan trọng trong cách “bài binh bố trận” và những chiến thắng của HA.GL.
Tuyến giữa nhạt nhòa...
Không có Thonglao, Sakda gánh vác nhiều trọng trách. Ngoài việc tổ chức tấn công, hỗ trợ phòng thủ, anh còn là sợi dây liên kết giữa các tuyến. Đá cặp với Sakda ở giữa là Junior. Hai biên là Thái Dương và Lee Nguyễn. Nếu theo dõi toàn trận và chấm điểm cho bộ tứ tiền vệ này thì chỉ có Sakda là chơi nổi bật hơn cả. Số còn lại, hoặc bị thay ra, hoặc rất nhạt nhòa.
Với lối chơi dũng mãnh thường thấy, Sakda vẫn chứng tỏ anh là lựa chọn số một của HA.GL ở tuyến giữa. Chơi năng nổ, và để lại rất nhiều dấu ấn bằng những quả sút xa hiểm hóc, song Sakda lại không phải là Thonglao. Bởi, so với người đồng hương, tiền vệ này không phải là mẫu người làm được bóng, tạo cơ hội cho đồng đội. Sakda có óc tổ chức, và khi cần, anh lui về hỗ trợ phòng thủ khá tốt. Nhưng cái thiếu của tiền vệ này là những đường chuyền độc, mạo hiểm, quyết định như người đồng hương. Vắng Thonglao, những tình huống bóng chết của HA.GL cũng trở nên vô hại.
Thonglao - nhạc trưởng nơi hàng tiền vệ HA.GL
Sakda nhận nhiệm vụ đó. Tuy nhiên, nếu như đứng trước bóng lúc đó là Thonglao thì những tình huống ấy có thể coi là một cơ hội, nhưng với Sakda thì ngược lại. HA.GL chiều đó được hưởng khá nhiều quả phạt, nhưng đã không một lần tận dụng thành công.
Nhiều thời điểm, Sakda vẫn tròn vai với nhiệm vụ gắn kết các tuyến, tuy nhiên, trong một ngày thi đấu nhạt nhòa, cả Lee Nguyễn, Junior và Thái Dương đều không để lại ấn tượng. Junior sau màn trình diễn thất vọng, đã bị thay bởi Duy Quang. Lee Nguyễn cũng gần như mất hút sau 70 phút thi đấu (Tăng Tuấn thay). Còn Thái Dương, dù đã chơi cả trận, có cú phạt góc dẫn đến bàn rút ngắn tỷ số ở phút 75, nhưng vẫn chưa thể nói là đã làm tốt nhiệm vụ.
Và hàng công “biến sắc”
Vắng Thonglao, lối đá trung bình, dài của HA.GL gần như vô hiệu và rất dễ “bị bắt bài”. Không có Thonglao, những đường chuyền hiểm, cắt mặt đối phương cũng ít xuất hiện; do đó, Thanh Bình cũng ít có cơ hội thể hiện tài năng (sở trường của Bình đã những quả chạy cắt mặt). Vắng Thonglao, những pha đập 1 chạm, rồi nhả lại của Lee Nguyễn cũng không được phát huy. Và khi Thonglao không đá, Evaldo và cả hàng công của HA.GL trở lên cô độc, bế tắc…
Nếu chi tiết hơn, hàng công của HA.GL chỉ chơi tốt ở nửa cuối hiệp 1, tức là sau khi họ đã bị dẫn bàn. Thời gian còn lại, dù họ đã có bàn rút ngắn tỷ số, song hàng công của họ vẫn luôn bế tắc. Gần như trong suốt thời gian hiệp 2, Đội bóng Phố Núi không có lấy một pha dàn xếp tấn công đúng nghĩa. Họ chơi rời rạc, và luôn giải quyết bế tắc bằng những quả sút xa kém hiệu quả của Sakda, Duy Quang.
Nếu theo những phân tích ở trên thì lối chơi của HA.GL đang phụ thuộc khá nhiều vào Thonglao. Và nếu chẳng may tiền vệ này vì một lý do nào đó vắng mặt, thì hàng công của HA.GL lại gặp bế tắc?
Không hoàn toàn như vậy, bởi đó là 1 trận đấu cụ thể. Mặt khác, buổi chiều hôm đó, QK4 cũng đã có 1 trận đấu xuất sắc với một chiến thuật hoàn toàn hợp lý.
Thế nhưng, nhiều người vẫn tin nếu có Thonglao, chắc chắn lối chơi của Đội bóng Phố Núi sẽ không nghèo nàn, bế tắc và dễ “bị bắt bài” đến vậy!
“Các cầu thủ QK4 và HA.GL đã chơi tốt, cống hiến nhiều pha bóng đẹp mắt và tạo được một trận đấu hay cho khán giả. Tôi chỉ biết QK4 qua lời kể của các đồng nghiệp và báo chí. Sau 90 phút, tôi đã bất ngờ về họ. Thế nhưng, cũng cần phải nói thêm rằng chiều đó, HA.GL đã không có Thonglao…”- HLV Chatchai nói. |
(Theo báo Bóng Đá)