Mở đầu chia sẻ, trung vệ đang khoác áo Sassuolo thừa nhận bản thân rất khó diễn tả nỗi thất vọng: “Chúng tôi đã mơ về ngày được chơi bóng ở sân khấu lớn nhất thế giới, nhưng giấc mơ ấy đã khép lại. Thật khó để diễn tả bằng lời cảm xúc của tôi lúc này. Chúng tôi đã chiến đấu, đã cống hiến hết mình, và vì thế thất bại này thật sự đau đớn”.
Với 2 thất bại trước Saudi Arabia và Iraq, ĐT Indonesia đã chính thức dừng bước tại vòng loại 4 World Cup. Dù vậy, Jay Idzes không xem đây là dấu chấm hết, mà là một phần trong hành trình phát triển dài hơn. Anh viết: “Có lẽ đây chưa phải thời điểm của chúng tôi. Có lẽ Chúa có một con đường khác cho đội bóng này. Thất bại không có nghĩa là mất tất cả, vì cả hành trình vừa qua không hề giống một thất bại. Đó là hành trình của sự trưởng thành.
![]() |
Trung vệ Jay Idzes đăng tải bức tâm thư sau khi khép lại giấc mơ World Cup 2026 |
Từ khi đặt chân đến ĐT, tôi đã cảm nhận được một sợi dây liên kết đặc biệt giữa các cầu thủ, giữa đội bóng với người hâm mộ. Đó là điều rất quý giá, và tôi tự hào khi được là một phần của điều đó. Chúng tôi đang xây dựng điều lớn hơn bản thân mình, cho thế hệ mai sau. Mục tiêu không chỉ là chiến thắng, mà là nâng tầm bóng đá Indonesia trên bản đồ thế giới. Chúng tôi muốn giúp những cầu thủ trẻ trưởng thành để tiếp nối con đường này, bởi đây là hành trình vượt xa cá nhân mỗi người”.
Khép lại tâm thư, trung vệ 24 tuổi để lại thông điệp mạnh mẽ về tinh thần đoàn kết dân tộc: “Hãy tiếp tục ủng hộ và tôn trọng nhau. Chúng ta là Indonesia, một tập thể luôn đứng cùng nhau, dù thắng hay thua. Đây không phải là kết thúc, mà chỉ là khởi đầu mới. Chúng ta là những chiến binh Garuda”.