Bước vào trận đấu với tư cách cửa dưới khi kém Oman tới 45 bậc trên bảng xếp hạng FIFA, nhưng đội tuyển Indonesia nhanh chóng chứng minh thứ hạng hiện tại không phản ánh đúng thực lực của họ.
Với lợi thế sân nhà cùng dàn hào thủ đang chinh chiến tại châu Âu, đoàn quân xứ vạn đảo chủ động tràn lên tấn công và tạo ra sức ép nghẹt thở ngay từ những phút đầu tiên. Ngược lại, Oman tỏ ra lúng túng trước lối chơi pressing tầm cao vô cùng quyết liệt và giàu tốc độ của đội chủ nhà.
Indonesia thắng dễ đội tuyển từng hai lần đánh bại tuyển Việt Nam |
Thế bế tắc sớm được khai thông ở phút thứ 13 từ một tình huống cố định. Xuất phát từ pha đá phạt hiểm hóc bên cánh trái của Nathan Tjoe-A-On, trung vệ Justin Hubner tận dụng chiều cao lý tưởng để bật cao đánh đầu hiểm hóc, mở tỉ số 1-0 cho Indonesia.
Bàn thắng sớm giúp các cầu thủ "Garuda" chơi càng hưng phấn, liên tục bẻ gãy các đợt lên bóng của đại diện Tây Á. Đến phút 27, cách biệt đã được nhân đôi khi tiền đạo Ole Romeny tận dụng triệt để pha bóng lộn xộn trong vòng cấm, dứt điểm quyết đoán hạ gục thủ thành Oman.
Bị dẫn trước hai bàn, Oman nỗ lực đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Cơ hội vàng đến với đội khách ở phút 36 khi họ được hưởng quả phạt đền sau tình huống phạm lỗi của Justin Hubner trong vòng cấm.
Tuy nhiên, trên chấm 11m, tiền đạo Hatem Sultan Alrushadi đã không thể đánh bại được sự xuất sắc của thủ môn Emil Audero. Pha đổ người cản phá đẳng cấp của cựu thủ thành Inter Milan không chỉ giúp Indonesia bảo toàn lợi thế trước giờ nghỉ mà còn giáng một đòn mạnh vào tâm lý chiến đấu của đối thủ.
Bước sang hiệp hai, kịch bản trận đấu không có nhiều thay đổi khi Indonesia hoàn toàn làm chủ cục diện. Phút 55, từ một pha phối hợp bài bản bên cánh phải, Ivar Jenner kiến tạo thuận lợi để Ragnar Oratmangoen băng vào đệm bóng cận thành, nâng tỷ số lên 3-0.
Khoảng thời gian còn lại, đội chủ nhà chủ động giảm nhịp độ trận đấu, kiểm soát bóng chắc chắn và không cho Oman bất kỳ cơ hội nào để tiếp cận khung thành. Trận đấu khép lại với chiến thắng 3-0 đầy thuyết phục cho thầy trò huấn luyện viên Shin Tae-yong, khẳng định sự tiến bộ vượt bậc của bóng đá xứ vạn đảo nhờ làn sóng cầu thủ nhập tịch chất lượng cao.
Đây là lần đầu tiên sau 38 năm, Indonesia thắng được đối thủ này. Kết quả có được nhờ sự trợ lực của dàn cầu thủ gốc Hà Lan nhập tịch chất lượng đã được PSSI tìm kiếm, phát hiện trong thời gian qua.
Việc Garuda thắng dễ Oman - đối thủ từng hai lần đánh bại thầy trò HLV Park Hang Seo tại vòng loại World Cup 2022 với các tỷ số 3-1 và 1-0 cũng phần nào cho thấy được sự đáng sợ của đội bóng xứ vạn đảo.
Chiến thắng này cũng giúp Indonesia kiếm thêm 6,56 điểm, qua đó tăng tới 4 bậc lên hạng 118 thế giới trên bảng xếp hạng vừa được FIFA cập nhật ngày 6/6, qua đó rút ngắn khoảng cách với hai đội Đông Nam Á xếp trên là Việt Nam (hạng 99) và Thái Lan (hạng 94). Đội bóng xứ vạn đảo vẫn còn cơ hội cải thiện thứ hạng nếu thắng đội tuyển Mozambique (hạng 101) ở trận giao hữu kế tiếp ngày 9/6 tới đây.