Thứ Hai, 25/05/2026
Zalo

Hùng Dũng: Tinh thần của CLB Hà Nội tốt hơn Nam Định

Thứ Hai 25/05/2026 09:45(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Chia sẻ sau thắng lợi 2-1 trước Nam Định ở vòng 24, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng thừa nhận đội nhà vừa có một trận đấu tốt và thể hiện được tinh thần thi đấu tốt hơn đội khách.

Dù không còn cơ hội cạnh tranh ngôi vô địch V.League mùa này, CLB Hà Nội vẫn bước vào cuộc đối đầu với Thép Xanh Nam Định ở vòng 24 bằng một quyết tâm cao nhất.

Và sau 90 phút tranh tài nảy lửa dưới thời tiết khắc nghiệt tại thủ đô, đội bóng áo tím đã giữ lại 3 điểm trọn vẹn bằng chiến thắng 2-1 đầy thuyết phục. Phát biểu sau trận đấu, tiền vệ đội trưởng Đỗ Hùng Dũng không giấu được sự tự hào về màn trình diễn quả cảm của toàn đội.

Hùng Dũng Tinh thần của CLB Hà Nội tốt hơn Nam Định 1
Hùng Dũng đánh giá cao tinh thần thi đấu của các cầu thủ Hà Nội

Chia sẻ về yếu tố giúp CLB Hà Nội có được tâm lý thi đấu vững vàng và hưng phấn, Hùng Dũng nhấn mạnh vào mục tiêu cống hiến cho người hâm mộ. Anh cho biết: "Mặc dù chúng tôi đã không còn trong cuộc đua vô địch, tuy nhiên thì mỗi trận đấu chúng tôi ra sân thì vẫn luôn luôn cống hiến cho khán giả." 

Ngôi sao của đội bóng Thủ đô cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các cổ động viên đã phủ kín các khán đài để tiếp sức cho cả hai CLB, đồng thời hy vọng những trận cầu chất lượng như thế này sẽ lôi kéo thêm nhiều khán giả tới sân cổ vũ cho Hà Nội nói riêng và giải đấu V.League nói chung.

Một trong những thử thách lớn nhất đối với các cầu thủ ở vòng đấu này chính là điều kiện thời tiết oi bức, khắc nghiệt tại Hà Nội. Đánh giá về sự ảnh hưởng của thời tiết, tiền vệ sinh năm 1993 thừa nhận các cầu thủ đã phải tiêu tốn rất nhiều thể lực. 

Tuy nhiên, anh khẳng định chính sức mạnh tinh thần đã giúp CLB Hà Nội vượt qua nghịch cảnh để chơi lấn lướt trước đối thủ: "Đối diện với thời tiết này thì chỉ có tinh thần thôi. Hôm nay thì tôi nghĩ là tinh thần của CLB Hà Nội tốt hơn và chúng tôi chỉ biết vào sân là chạy và chạy." 

Trong trận đấu này, Hùng Dũng đã có một tình huống dứt điểm suýt chút nữa tạo nên một siêu phẩm. Bày tỏ cảm xúc về cơ hội bị bỏ lỡ, anh chia sẻ: "Rất là đáng tiếc. Bản thân Dũng thì luôn luôn đặt mục tiêu cho mình là sẽ cố gắng ghi bàn và huấn luyện viên trưởng cũng luôn luôn tin tưởng và động viên là mình sẽ cố gắng sút nhiều hơn." 

Khi được hỏi về chặng đường còn lại của mùa giải và liệu CLB Hà Nội có tiếp tục duy trì được ngọn lửa chiến đấu này hay không, Hùng Dũng đã khẳng định một cách đầy mạnh mẽ về bản sắc và DNA của đội bóng áo tím. 

"Đương nhiên rồi, với Hà Nội thì trận đấu nào với chúng tôi cũng là chung kết. Và chúng tôi sẽ luôn luôn là ra sân và cống hiến và chỉ có hướng đến chiến thắng, thậm chí là chúng tôi không hướng đến trận hòa luôn. Chúng tôi chỉ nghĩ đến chiến thắng thôi", tiền vệ sinh năm 1993 khẳng định.

Với thắng lợi trên sân nhà, CLB Hà Nội vẫn còn nguyên cơ hội giành vị trí thứ ba mùa này khi vươn lên xếp trên Ninh Bình FC trên BXH. Và nếu tiếp tục duy trì mạch thắng trong hai trận đấu cuối thì Hùng Dũng và đồng đội chắc chắn sẽ có được tấm HCĐ của giải đấu.

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Highlights Becamex TPHCM vs SLNA: Chính thức trụ hạng (LPBank V.League 1-2025/26)

Highlights Becamex TPHCM vs SLNA: Chính thức trụ hạng (LPBank V.League 1-2025/26)

Highlights Becamex TPHCM vs SLNA: Chính thức trụ hạng (LPBank V.League 1-2025/26)

Buộc phải thắng để nuôi hy vọng, nhưng Becamex TP.HCM lại trắng tay trên sân nhà, qua đó đối diện với chiếc vé rớt hạng. Trong khi đó, thủ môn Cao Văn Bình đã đỡ được quả phạt đền, qua đó giúp SLNA sớm trụ hạng trước 2 vòng đấu…

Xem thêm
top-arrow
X