Phát biểu trong buổi họp báo, chiến lược gia người Tây Ban Nha cho biết: “Tôi nghĩ trận này chúng tôi đáng lẽ phải thắng. Chúng tôi cần tăng thêm cường độ để ghi bàn thứ hai và giành trọn 3 điểm. Cuối cùng thì Becamex đã dùng những gì họ có, chiến đấu kiên cường và giành được 1 điểm. Tôi cho rằng trận này là một bài học. Cũng như khi chúng tôi vui vì chiến thắng, hôm nay không thể vui được. Toàn đội cần xem lại trận đấu, đánh giá và đưa ra những quyết định phù hợp”.
Hoàng Đức đưa Ninh Bình vươn lên dẫn trước trong hiệp 1 từ chấm phạt đền, nhưng đội chủ nhà không bảo toàn được chiến thắng khi để Ugochukwu gỡ hòa. Chung cuộc, Ninh Bình chia điểm với Becamex TP HCM và đối diện nguy cơ để CLB CAHN vượt qua trên BXH, với 1 trận chưa thi đấu.
![]() |
HLV Gerard Albadalejo không hài lòng khi để Becamex TP HCM cầm hòa |
“Có nhiều điều chúng tôi chưa thể giải quyết để kết thúc trận đấu. Tôi thật sự thấy xấu hổ vì không thể giành chiến thắng hôm nay. Chúng tôi đã kiểm soát được nhiều thời điểm, nhưng lại thiếu sự quyết đoán ở khâu cuối cùng”, HLV Gerard Albadalejo khẳng định.
Khi được hỏi về cuộc đua với CLB CAHN, ông Albadalejo tiếp tục: “Họ còn một trận chưa đá, phải xem họ có thắng được không, đó là trận đấu trên sân của HAGL. Hiện tại họ đang có phong độ tốt, nhưng trong bóng đá không thể coi thường bất kỳ đối thủ nào. Không nên mặc định rằng CAHN sẽ thắng các trận chưa đá. Hôm qua họ thắng nhờ một quả phạt đền rất gây tranh cãi.
Chúng tôi cứ đi từng trận, CAHN đi con đường của họ, chúng tôi đi con đường của mình. Các đội khác cũng vậy, ai nấy đều phải tự viết câu chuyện riêng. Nhiệm vụ của chúng tôi là tập trung nhìn vào những gì Ninh Bình làm tốt và những gì cần cải thiện”.
Trên đường Pitch

Becamex TP.HCM
Ninh Bình
