Trận 'chung kết ngược' giữa hai đội bóng xếp cuối bảng SLNA và SHB Đà Nẵng tại vòng 9 V.League đã diễn ra đầy căng thẳng khi cả hai đều không muốn bị đánh bại ở trận này.
| Hồ Khắc Ngọc nuối tiếc khi SLNA phải chia điểm với Đà Nẵng. Ảnh: VPF |
Ngay từ đầu trận, Sông Lam Nghệ An đã chủ động triển khai lối chơi phòng ngự phản công quen thuộc. Các học trò của HLV Văn Sỹ Sơn cho thấy sự kỷ luật, chắc chắn trong phòng ngự, đồng thời tận dụng tốc độ của Olaha và sự linh hoạt của Khắc Ngọc để tạo ra các pha phản công sắc bén.
Phía bên kia, SHB Đà Nẵng vẫn trung thành với lối chơi tấn công biên, tận dụng tốc độ của Phi Hoàng và Văn Long. Tuy nhiên, với khả năng tận dụng cơ hội kém, đội bóng chủ nhà đã không thể tìm được bàn dẫn trước. Ngược lại, SLNA lại rất biết cách tận dụng cơ hội khi trung vệ Justin Garcia bật cao đánh đầu tung lưới SHB Đà Nẵng, mở tỷ số 1-0.
Bàn thắng giúp tinh thần của các cầu thủ xứ Nghệ lên cao, và họ đã tiến rất gần đến chiến thắng thứ hai trong mùa giải. Tuy nhiên, kịch bản nghiệt ngã lại xảy ra ở phút bù giờ cuối cùng. Hàng thủ SLNA bất ngờ mất tập trung trong một tình huống cố định, để trung vệ Hàn Quốc Kim Dong-su của đội chủ nhà thoải mái đánh đầu cận thành gỡ hòa 1-1. Tiếng còi mãn cuộc vang lên ngay sau đó trong sự tiếc nuối tột độ của toàn đội khách.
Và chia sẻ sau trận đấu, tiền vệ Hồ Khắc Ngọc cũng không giấu nổi sự nuối tiếc: "Dù phải chơi trên sân khách nhưng việc đội SLNA có bàn thắng dẫn trước thực sự là một điều rất đáng mừng. Tuy nhiên vì một chút sơ sẩy ở phút cuối mà đội đã phải chia điểm đầy đáng tiếc.
Dù sao hôm nay mình vẫn rất hài lòng với tinh thần thi đấu của các đồng đội. Và hi vọng SLNA sẽ cố giữ được tinh thần ấy cho đến hết mùa giải. SLNA còn rất nhiều vấn đề phải cải thiện. Nhưng điều đó sẽ cần một thời gian dài".
Hồ Khắc Ngọc cũng đánh giá về sự thay đổi của đội bóng xứ Nghệ sau khi HLV Văn Sỹ Sơn lên tiếp quản đội. "Thầy Sơn mới về làm việc với đội được gần một tháng, nhưng điều tích cực nhất là tinh thần toàn đội đã được vực dậy. Thầy luôn động viên anh em, giúp chúng tôi lấy lại sự tự tin. Còn về chuyên môn, chắc chắn SLNA cần thêm thời gian để thích nghi và hoàn thiện lối chơi theo ý đồ của ban huấn luyện".
Với 1 điểm giành được trên sân Hòa Xuân, Sông Lam Nghệ An hiện có 7 điểm sau 9 vòng đấu và vẫn chưa thể thoát khỏi khu vực 'đèn đỏ'. Ở vòng tiếp theo họ sẽ gặp đội đầu bảng Ninh Bình và đây chắc chắn sẽ là một trận đấu khó khăn đối với Khắc Ngọc và các đồng đội. Tuy nhiên tiền vệ này vẫn đặt mục tiêu giành tối thiểu 1 điểm trong cuộc đọ sức này.
"Trên sân khách ở vòng đấu tới gặp Ninh Bình, mục tiêu của chúng tôi vẫn là có điểm. Dù chỉ 1 điểm cũng rất quý giá trong giai đoạn này", cựu tuyển thủ Việt Nam nói thêm.
Trận đấu giữa hai đội cùng khổ diễn ra khá mờ nhạt. Hai đội tấn công nhiều, nhưng dứt điểm quá kém. Dẫu thế, trung vệ của cả hai cũng đã lập công để mang về 1 điểm cho SHB Đà Nẵng và SLNA…
HLV Văn Sỹ Sơn cho rằng quãng nghỉ dành cho SEA Games khiến nhiều đội bóng tại V.League, trong đó có SLNA, gặp khó trong việc duy trì phong độ và cảm giác thi đấu.