“Tiếc nuối thì tôi rất tiếc. Ngày hôm nay các cầu thủ của chúng tôi đã chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo. Nhưng điều quan trọng là thua ai. Thua Ninh Bình, một đội bóng mạnh, chúng tôi tự hào về điều đó. Hôm nay chúng tôi chỉ thua 1-0 thôi”, HLV Văn Sỹ Sơn chia sẻ sau trận đấu.
SLNA tạo ra thế trận phòng ngự trong suốt chuyến làm khách tại Ninh Bình. Dù vậy, bàn thắng của cầu thủ vào sân thay người Phạm Gia Hưng đã đem về chiến thắng tối thiểu ở vòng 10 V.League.
![]() |
HLV Văn Sỹ Sơn không quá thất vọng sau trận thua Ninh Bình. Ảnh: Xuân Thủy |
HLV Văn Sỹ Sơn dành lời khen đặc biệt cho thủ môn trẻ Cao Văn Bình, người đã có trận đấu khá chắc chắn trong khung gỗ: “Cao Văn Bình là một thủ môn trẻ nhưng năm nay bạn ấy được bắt. Sự tự tin của bạn ấy càng ngày càng tốt lên, tôi thấy bạn ấy tiến bộ rất rõ”.
Khi được hỏi về việc SLNA thường xuyên để thủng lưới ở những phút cuối, thuyền trưởng SLNA thẳng thắn thừa nhận: “Có rất nhiều yếu tố. Tôi cũng mới về được 1 tháng thôi. Giai đoạn này thi đấu 4-5 ngày một trận nên không thể nhồi thể lực được. Quan trọng nhất là đẩy tinh thần lên, và tôi mừng là tinh thần của các bạn đang ngày càng tốt. Nhưng con người để sử dụng thì chưa đủ để đáp ứng yêu cầu của V.League lúc này”.

'Chiếc xe buýt' đặt trước khung thành, cùng với tinh thần chiến đấu bền bỉ chỉ giúp SLNA đứng vững đến phút 85, trước khi “gà son” Gia Hưng ghi bàn duy nhất cho Ninh Bình sau một pha đặt lòng tuyệt đỉnh.

Trong trận đấu vòng 10 V.League, CLB Ninh Bình đã rất vất vả giành 3 điểm trên sân nhà trước SLNA, với điểm nhấn màn ra mắt của Nguyễn Lê Phát.
Trên đường Pitch

Sông Lam Nghệ An
Ninh Bình
