Giấc mơ lần đầu đăng quang tại U23 châu Á của Trung Quốc chính thức tan vỡ sau thất bại 0-4 trước U23 Nhật Bản ở trận chung kết.
Nhật Bản thể hiện sự vượt trội toàn diện và sớm định đoạt cục diện trận đấu ngay trong hiệp 1. U23 Trung Quốc bị dẫn 0-2 sau 45 phút đầu tiên, trước khi tiếp tục nhận thêm 2 bàn thua trong hiệp 2. Trước màn trình diễn áp đảo của đối thủ, HLV Antonio Puche thẳng thắn thừa nhận đội bóng của ông đã bị đánh bại cả về chiến thuật lẫn chuyên môn.
“Xin chúc mừng đội tuyển Nhật Bản với chức vô địch. Trình độ của họ thực sự rất cao, sở hữu những cầu thủ xuất sắc và một đội hình cực kỳ mạnh”, HLV Puche chia sẻ. “Tất nhiên, tôi không thể hài lòng. Với một kết quả như thế này, không ai có thể cảm thấy thỏa mãn”.
![]() |
HLV Antonio Puche của ĐT U23 Trung Quốc |
Dù thất bại đậm, chiến lược gia người Tây Ban Nha vẫn bày tỏ niềm tự hào với các học trò, những người đã trải qua hành trình ấn tượng trước khi bước vào trận chung kết. “Tôi rất tự hào về các cầu thủ của mình. Thua trận luôn mang lại sự thất vọng, nhưng chúng tôi cần giữ được sự cân bằng. Nhật Bản đang ở một đẳng cấp khác, nhưng chúng tôi đã nỗ lực hết sức. Với tôi, 2 bàn thua đầu tiên là những thời điểm đặc biệt khó khăn, song toàn đội vẫn chiến đấu đến tận phút cuối cùng”, ông cho biết.
Trước trận chung kết, U23 Trung Quốc bước vào cuộc đối đầu với thành tích bất bại và chưa để thủng lưới bàn nào suốt giải đấu. Tuy nhiên, trước sức ép nghẹt thở từ Nhật Bản, đội bóng của HLV Puche chỉ tung ra được 2 cú sút trúng đích trong suốt 90 phút. HLV này cũng bày tỏ sự bức xúc khi BTC U23 châu Á 2026 quyết định trao giải Thủ môn xuất sắc nhất cho Rui Araki của U23 Nhật Bản.
![]() |
Thủ môn Li Hao giữ sạch lưới 5/6 trận nhưng mất danh hiệu thủ môn hay nhất vào tay U23 Nhật Bản |
“Tôi nghĩ danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất giải là quá bất công. Li Hao (Lý Hạo) mới là người xứng đáng giành chiến thắng. Ở trận chung kết, thủ môn của Nhật Bản chỉ có 4 lần đối mặt với những cú sút trúng đích. Vì vậy kết quả này không xứng đáng”.
Đánh giá về màn trình diễn của các cầu thủ, ông Puche bày tỏ: “Theo tôi, tỷ số này là khá nặng nề và trong trận đấu, mọi thứ đơn giản là không đứng về phía chúng tôi. Ở những trận trước, bóng chạm cầu thủ chúng tôi rồi đi ra ngoài, nhưng hôm nay thì ngược lại, bóng lại đi vào lưới. Tôi tin rằng các cầu thủ thực sự khao khát chiến thắng và đã chiến đấu hết mình, ngay cả khi bị dẫn 4 bàn. Chúng tôi chưa bao giờ rơi vào tình huống như vậy, nhưng các cầu thủ vẫn thể hiện tinh thần tuyệt vời cho đến tiếng còi mãn cuộc”.

Trang chủ LĐBĐ châu Á vừa có một bài viết ngợi khen tài năng của tiền đạo Nguyễn Đình Bắc trong chiến dịch giành tấm HCĐ châu Á của U23 Việt Nam.

Siêu thủ môn Li Hao của U23 Trung Quốc gây tiếc nuối khi đánh rơi danh hiệu xuất sắc nhất châu Á sau thất bại nặng nề trước U23 Nhật Bản ở chung kết.
Trên đường Pitch


