Vào tối qua 21/7, đội tuyển U23 Malaysia đã không thể tạo nên bất ngờ ở bảng A, khi chỉ có được trận hòa 0-0 trước đội chủ nhà Indonesia thi đấu kiên cường và bản lĩnh. Kết quả này là không đủ để họ lách qua khe cửa hẹp và đi tiếp vào vòng bán kết.
Đây là kết quả vô cùng đáng thất vọng, khiến vị thuyền trưởng của U23 Malaysia lập tức bật khóc ngay sau trận đấu. Chia sẻ với giới truyền thông trong những giọt nước mắt, HLV Nafuzi Zain thừa nhận bản thân rất thất vọng khi đội nhà sớm phải dừng bước ở giải đấu.
HLV Nafuzi Zain bật khóc sau khi U23 Malaysia bị loại |
Ông Nafuzi cho biết: "Chúng tôi đã không thể lọt vào vòng bán kết và tất nhiên, chúng tôi rất thất vọng. Dù vậy, tôi rất tự hào về màn trình diễn của các chàng trai trước Indonesia, đặc biệt là trước người hâm mộ cuồng nhiệt. U23 Malaysia đã gây sức ép lên họ, nhưng thực sự không dễ để tạo ra những cơ hội rõ rệt."
Trước thềm giải đấu, U23 Malaysia được đánh giá là một trong bốn ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch. Tuy nhiên, với những gì đã thể hiện, các cầu thủ áo vàng đã khiến người hâm mộ nước nhà không khỏi thất vọng.
Trận thua sốc 0-2 trước Philippines ngay ở trận đầu ra quân đã đẩy U23 Malaysia vào thế khó trong cuộc đua giành suất đi tiếp ở bảng A. Vì điều này, họ buộc phải đánh bại Indonesia với cách biệt ít nhất 2 bàn mới có hy vọng lọt vào bán kết. Tuy nhiên, trước một đối thủ ngang tầm, 'Bầy hổ' đã không thể hiện được sức mạnh vốn có của mình, qua đó chấp nhận lỡ hẹn với chức vô địch giải đấu thêm một lần nữa.