Sau trận đấu, HLV Tetsuro Uki không giấu được niềm hạnh phúc và tự hào về các học trò. "Trong hiệp 1 chúng tôi sớm nhận bàn phản lưới, nhưng tôi nói với các cầu thủ rằng hãy chiến đấu đến phút cuối cùng, vì còn rất nhiều thời gian. Chính tinh thần đó đã giúp toàn đội lật ngược tình thế", ông Uki chia sẻ.
Nhà cầm quân người Nhật Bản gửi lời cảm ơn đặc biệt tới các học trò và NHM: "Tôi rất hạnh phúc với chiến thắng này. Muốn gửi lời cảm ơn cho đất nước và các cầu thủ, họ đã chiến đấu hết mình. Tôi cũng cảm nhận rõ sự đam mê bóng đá tại Việt Nam, bầu không khí cổ vũ tại đây đã tiếp thêm sức mạnh cho Myanmar thi đấu trọn vẹn 90 phút".
![]() |
HLV Tetsuro Uki của ĐT nữ Myanmar |
Với tinh thần quật khởi, Myanmar đã thắng ngược Thái Lan và duy trì thành tích bất bại từ đầu giải. Trong trận chung kết, nữ Myanmar sẽ chờ đón chủ nhà Việt Nam hoặc ĐT U23 Australia.
Ngôi sao Win Theingi Tun, người đang dẫn đầu danh sách ghi bàn khẳng định mục tiêu lớn nhất của cô không phải danh hiệu cá nhân mà là chức vô địch: "Tôi sẵn sàng đối đầu với cả Việt Nam hoặc Myanmar ở chung kết. Thành tích ghi bàn không quan trọng bằng việc cùng toàn đội bước lên bục cao nhất".