Tối 12/11 trong trận ra quân tại Panda Cup 2025, đội chủ nhà U23 Trung Quốc đã để thua U23 Việt Nam 0-1 ngay trên sân nhà. Sai lầm ngớ ngẩn trong pha phá bóng của hàng thủ khiến Trung Quốc phải nhận bàn thua ở phút cuối. Với kết quả này, trong 4 lần đối đầu gần nhất, U22 Trung Quốc không thắng nổi U22 Việt Nam (hòa 2, thua 2).
Sau trận, HLV Antonio Puche xuất hiện tại buổi họp báo với gương mặt lạnh lùng. Chiến lược gia người Tây Ban Nha nói thẳng: “Chúng tôi không hài lòng với một số vấn đề ở những cấp độ nhất định, nhưng tôi không tiện nói cụ thể tại đây”.
![]() |
HLV Antonio Puche của ĐT U23 Trung Quốc |
Dù thất bại, ông Antonio vẫn dành lời khen cho các học trò: “Đây là trận đấu giữa hai đội mạnh, thế trận khá cân bằng. Đối thủ có bàn thắng, có thể nói họ may mắn hơn một chút. Tỷ số có thể là 1-0, 0-0 hay 0-1 đều hợp lý. Tôi hài lòng với nỗ lực của các cầu thủ, dù đội vẫn còn nhiều điểm phải cải thiện”.
Do vướng Đại hội Thể thao, nhiều trụ cột của U23 Trung Quốc không thể góp mặt. Ngôi sao số một Wang Yudong cũng chấn thương và vắng mặt ở Panda Cup năm nay. HLV Antonio Puche cũng chia sẻ nhiều về tình hình lực lượng và bày tỏ sự lo lắng.
“Wang Yudong đã về nghỉ ngơi rồi, cả tinh thần và thể lực đều kiệt quệ. Chúng ta phải hiểu rằng không cầu thủ nào có thể tham dự mọi giải đấu. Wang nói với tôi rằng cậu ấy thực sự quá mệt. Trong hoàn cảnh như vậy, chẳng lẽ tôi vẫn để cậu ấy đá sao? Tôi là HLV có trách nhiệm và cần bảo vệ học trò”, HLV người Tây Ban Nha thừa nhận.
Nếu không sớm cải thiện, U23 Trung Quốc có thể đối mặt nguy cơ toàn thua ở giải đấu mà họ làm chủ nhà.

U23 Việt Nam thắng 1-0 trước chủ nhà Trung Quốc trong trận mở màn Panda Cup 2025 tại Thành Đô, khởi đầu ấn tượng cho hành trình hướng tới SEA Games 33.
Trên đường Pitch

Việt Nam U23
