Đánh giá về 90 phút đầu tiên của mùa giải, chiến lược gia người Bulgaria cho biết: “Tất cả trận mở màn đều khó khăn, dù cho đối thủ có là ai. Chưa đội nào đạt được phong độ 100% trong trận đầu tiên cả. Cần 2, 3 vòng thì mọi thứ mới vào được quỹ đạo. Phần lớn các đội bóng đều đang cảm thấy nặng nề sau quá trình tập huấn. Tuy nhiên Thể Công đã thể hiện hết sức trong trận đấu này. Vì thế tôi hài lòng với kết quả và tinh thần của các cầu thủ ngày hôm nay”.
Ở trận đấu này, Thể Công Viettel sớm có bàn dẫn trước do công Lucao, vua phá lưới mùa giải vừa qua. Tuy nhiên, họ chỉ có thể giành 1 điểm khi Alan Grafite cân bằng tỷ số cho CLB CAHN.
CAHN chia điểm với Thể Công Viettel của HLV Velizar Popov trận mở màn V.League 2025/26 |
Khi được hỏi về chiến thuật để phong tỏa sức mạnh của CAHN, HLV Popov từ chối tiết lộ chi tiết nhưng khẳng định đội bóng đã làm đúng ý đồ: “Tôi không thể chia sẻ chi tiết, nhưng chiến thuật hôm nay tôi đề ra đã được các cầu thủ thực hiện tốt. Vẫn còn một số lỗi xảy ra, họ có thể làm tốt hơn, nhưng đó là một phần của bóng đá. Đến cuối cùng, kết quả hòa có lẽ là hợp lý với cả hai đội. Sự cạnh tranh trong trận đấu này cũng được thể hiện rõ. Tất nhiên tôi nhấn mạnh Thể Công có thể làm tốt hơn trong thời gian tới”.
Bên cạnh đó, HLV Popov cũng bày tỏ sự hài lòng về các tân binh: “Đầu hiệp 2, tôi tạo ra 2 sự thay đổi. Điều này cũng thể hiện lực lượng của Thể Công tốt hơn so với mùa trước. Tôi sẽ xoay tua, nhưng quan trọng là các cầu thủ phải thể hiện rằng mình xứng đáng. Tôi rất hài lòng với những tân binh. Họ cần thêm thời gian thích nghi, nhưng nhìn chung là chất lượng cầu thủ khiến tôi hài lòng. Vẫn còn những cầu thủ vắng mặt vì chấn thương, treo giò, nhưng nhìn chung Thể Công đã có chiều sâu lực lượng tốt hơn so với mùa trước”.
Với 1 điểm ở trận ra quân, Thể Công cho thấy họ vẫn duy trì được sự chắc chắn, đồng thời sở hữu chiều sâu đội hình đủ để hướng tới những mục tiêu cao hơn trong mùa giải mới.
Trận đấu mở màn mùa giải V.League 2025/26 đã diễn ra kịch tính và bất phân thắng bại giữa CAHN vs Thể Công Viettel.