Chia sẻ trong buổi họp báo sau trận, HLV Polking thừa nhận đội bóng của ông gặp nhiều vấn đề trong giai đoạn nhập cuộc: “Tôi nghĩ chúng tôi đã không có hiệp một tốt, đặc biệt là trong cách triển khai bóng. Đối thủ Bắc Kinh gây sức ép rất tốt. Chúng tôi thủng lưới từ một sai sót và sau đó có phần bị chao đảo. Nhưng sau đó, chúng tôi vẫn cố gắng duy trì lối chơi dù không thể thoát pressing thật sự tốt”.
Theo nhà cầm quân gốc Brazil, những điều chỉnh trong giờ nghỉ là chìa khóa giúp đội trở lại. “Trong giờ nghỉ, chúng tôi điều chỉnh và trao đổi lại với nhau. Dĩ nhiên, việc Đình Bắc di chuyển bó vào trong đã giúp đội rất nhiều nhờ những pha chạy chỗ, sự nỗ lực và toàn bộ những gì cậu ấy mang đến. Tôi tin rằng chúng tôi đã bắt đầu kiểm soát trận đấu một cách rõ ràng”, thuyền trưởng CAHN bày tỏ.
![]() |
HLV Mano Polking chia sẻ sau trận thắng ngược Beijing Guoan |
HLV Polking cũng dành lời khen đặc biệt cho tinh thần chiến đấu của các học trò, những người đã không bỏ cuộc dù gặp bất lợi: “Tôi xin chúc mừng các cầu thủ vì tinh thần chiến đấu tuyệt vời. Tôi tin những chiến thắng như thế này chính là lý do khiến mọi người yêu bóng đá. Sự cổ vũ từ NHM cũng giúp chúng tôi rất nhiều. Đó là lý do tôi luôn nói rằng, khi chơi trên sân nhà, chúng tôi là đội rất khó bị đánh bại”.
Với thắng lợi quan trọng trước Beijing Guoan, đội bóng của HLV Mano Polking đã giành quyền đi tiếp tại AFC Champions League Two, tiếp tục đại diện cho bóng đá Việt Nam tại châu lục.

Sau thất bại ngược dòng 1-2 trên sân Hàng Đẫy, HLV trưởng Ramiro Amarelle của CLB Beijing Guoan thừa nhận đội bóng của ông đã có một ngày thi đấu dưới sức.
Trên đường Pitch

Beijing Guoan
Công An Hà Nội
