Giành chiến thắng trước HAGL tối 28/2, CLB CAHN tạm nới rộng cách biệt với Ninh Bình lên 8 điểm và tạo ra lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Sau chiến thắng trước Thanh Hóa, kịch bản tương tự lặp lại tại Hàng Đẫy khi họ bị HAGL dẫn trước trong hiệp 1 nhưng đã bùng nổ ở hiệp 2 để thắng ngược 3-1.
Chia sẻ sau trận đấu, HLV Mano Polking không giấu được niềm vui: "Đây là một chiến thắng vô cùng quan trọng. Đặc biệt là trong bối cảnh bị dẫn 0-1, cái cách mà toàn đội giữ vững tinh thần chiến đấu và lật ngược thế cờ khiến tôi rất hạnh phúc và hãnh diện. Các cầu thủ dự bị vào sân đã tỏa sáng đúng lúc, cho thấy chiều sâu đội hình của CAHN".
HLV Mano Polking và CLB CAHN đang vững vàng ở ngôi đầu bảng |
Khi được hỏi về việc CAHN thường gặp khó khăn trong những phút đầu trận, thuyền trưởng Brazil thẳng thắn chỉ ra nguyên nhân nằm ở lối chơi của đối thủ.
"Vấn đề luôn giống nhau. Hầu hết các đội khi gặp CAHN đều chọn lối chơi phòng ngự lùi sâu, chờ đợi sai lầm để phản công và tìm cách câu giờ. Đó là cách chơi hợp lệ để tìm kiếm chiến thắng, nhưng nó luôn gây khó khăn cho chúng tôi", ông Polking phân tích.
Tuy nhiên, ông tin rằng những trận đấu sắp tới sẽ mang một diện mạo khác, đặc biệt là trận Derby Thủ đô gặp Hà Nội FC và cuộc đối đầu với Ninh Bình.
"Nếu các bạn xem trận đấu tuần sau gặp Hà Nội FC, đó sẽ là một thế trận khác. Hà Nội FC có những cầu thủ rất giỏi, họ sẽ cố gắng chơi bóng và tấn công chúng tôi. Khi đó, trận đấu có thể sẽ cởi mở hơn", thuyền trưởng CAHN nhận định. "Còn quá sớm để nói về chức vô địch. Chúng tôi mới đi được một nửa chặng đường và còn nhiều trận đấu nữa ở phía trước. Chưa có gì ngã ngũ cả. Mục tiêu của chúng tôi là giải quyết từng trận đấu một".
Ghi bàn thắng quan trọng mở ra cuộc lội ngược dòng cảm xúc trước HAGL, hậu vệ Phạm Minh Phúc vẫn tỏ ra rất khiêm tốn và tiết lộ bí quyết giúp CLB Công an Hà Nội (CAHN) vượt khó.
Video bóng đá CAHN vs HAGL hôm nay 28/2/2026. Cập nhật kết quả tỷ số, clip highlights CAHN vs HAGL (LPBank V.League 1-2025/26).
Dẫn trước trong hiệp 1 nhờ lối chơi hợp lý, nhưng sự non nớt về kinh nghiệm và chênh lệch lực lượng đã khiến HAGL của HLV Lê Quang Trãi không thể đứng vững trước sức mạnh của Công an Hà Nội (CAHN) trong hiệp 2.