Trong trận mở màn AFC Champions League Two, CAHN đã có một màn trình diễn đầy nỗ lực nhưng không thể giành trọn 3 điểm trước Beijing Guoan, dù vượt trội về thế trận. Kết quả hòa 2-2 khiến HLV Mano Polking không khỏi tiếc nuối khi đội bóng của ông bỏ lỡ nhiều cơ hội và để thủng lưới từ những sai lầm không đáng có.
![]() |
HLV Polking nuối tiếc khi các học trò không thể gây sốc trước Beijing Guoan. |
Nhà cầm quân này chia sẻ sau trận: “Tôi rất hài lòng với màn trình diễn của các cầu thủ. Chúng tôi đã chơi một trận đấu tuyệt vời, kiểm soát thế trận và pressing rất tốt trước một đối thủ mạnh. Đáng ra chúng tôi phải có 3 điểm, nhưng vài khoảnh khắc mất tập trung đã khiến chúng tôi chỉ giành được 1 điểm. Dù vậy, đây vẫn là một màn trình diễn rất tích cực.”
CAHN đã thể hiện sự vượt trội trước Beijing Guoan với 29 cú dứt điểm, trong đó 9 lần trúng đích, so với chỉ 11 cú sút và 4 lần trúng đích của đối thủ. Tuy nhiên, hai khoảnh khắc thiếu tập trung của thủ môn Nguyễn Filip đã khiến đội bóng thủ đô đánh rơi chiến thắng. Những pha bỏ lỡ đáng tiếc, như tình huống đối mặt không thành bàn của Đình Bắc hay cú sút nhẹ của Alves Dos Santos, càng khiến đội bóng ngành công an thêm tiếc nuối.
Một điểm đáng chú ý là sự vắng mặt của Quang Hải trong trận đấu này. HLV Polking giải thích: “Quang Hải bị chấn thương từ trận trước và cần vài tuần để hồi phục. Ban đầu, tôi định đưa cậu ấy sang, nhưng cuối cùng quyết định để cậu ấy ở lại Việt Nam. Các cầu thủ thay thế hôm nay đã chơi rất tốt, và tôi hài lòng với họ.”
Sau lượt trận đầu tiên, CAHN và Beijing Guoan cùng chia sẻ vị trí thứ 2 tại bảng E. Bất ngờ lớn nhất là Tai Po (Hồng Kông, Trung Quốc), đội bóng bị đánh giá thấp nhất, đã xuất sắc đánh bại MacArthur để tạm dẫn đầu bảng. Với 1 điểm có được, CAHN vẫn còn cơ hội cạnh tranh suất đi tiếp, nhưng họ sẽ cần cải thiện sự tập trung và hiệu quả trong những trận đấu tiếp theo để vươn lên.

Tạo ra vô số cơ hội ngon ăn nhưng CAHN đã dứt điểm quá tệ và họ đã để đội chủ nhà Beijing Guoan cầm hoà với tỉ số 2-2 ở trận ra quân bảng E của AFC Champions League Two 2025/26 diễn ra tối 18/9.

Sau trận hòa 2-2 của CAHN với Beijing, mọi sự chỉ trích đều hướng về Nguyễn Filip với những tình huống chơi bóng không thực sự tập trung. Và điều này cũng vô tình làm mờ đi màn thể hiện đáng quên của hàng công đội khách ở trận này.