Tối 18/9, CLB CAHN sẽ ra quân vòng bảng AFC Champions League Two (Cúp C2 châu Á), chạm trán đại diện Trung Quốc Beijing Guoan (Bắc Kinh Quốc An). Mới đây, một đại diện của Việt Nam là CLB Thép Xanh Nam Định có trận mở màn thành công khi đánh bại Ratchaburi trên sân nhà, và ngày mai đến lượt Leo Artur cùng các đồng đội xuất quân.
Chia sẻ trong buổi họp báo ngày hôm nay, HLV Mano Polking của CLB CAHN bày tỏ sự tự hào và quyết tâm lớn. “Đây là một ngày lịch sử, lần đầu tiên CLB CAHN góp mặt tại một đấu trường lớn. Chúng tôi tự hào, hạnh phúc và háo hức để chứng minh sức mạnh của mình.
HLV Mano Polking chia sẻ trước trận gặp Bắc Kinh Quốc An |
Chúng tôi có mặt ở Bắc Kinh không phải để nghỉ mát, mà đến với mục tiêu chiến thắng. Đây chính là lý do tôi gia nhập CLB, để chinh chiến tại những đấu trường như Champions League này”.
HLV Mano Polking khẳng định CAHN tôn trọng đối thủ nhưng cũng đầy tự tin: “Chúng tôi tôn trọng Bắc Kinh Quốc An, nhưng họ cũng sẽ phải tôn trọng tập thể chúng tôi. Toàn đội đã chuẩn bị kỹ lưỡng, tinh thần tốt và sẵn sàng thể hiện điều tốt nhất. Đây chắc chắn là một trận đấu khó khăn, nhưng toàn đội háo hức được thử thách và thể hiện trước NHM”.
Ở trận đấu này, CLB CAHN thiếu vắng Quang Hải (không đăng ký) và tiền đạo chủ lực Alan Grafite đang không đạt thể trạng tốt nhất. Dù vậy, đội bóng ngành công an đang cho thấy tham vọng lớn trong lần đầu góp mặt ở sân chơi châu lục, với tinh thần quyết tâm trước đại diện thủ đô Trung Quốc.
Theo đó đội bóng CAHN sẽ không có sự phục vụ của tiền đạo chủ lực Alan Grafite trong một thời gian do gặp phải chấn thương bắp chân.