Ninh Bình FC vượt qua SLNA với tỷ số 1-0 tại vòng 10 V.League. Bàn thắng duy nhất được ghi bởi Gia Hưng trong hiệp 2, khép lại trận đấu khó khăn trên sân nhà. Pha lập công của Ninh Bình đến từ 2 cái tên vào sân thay người, Lê Phát kiến tạo ở hành lang biên và Gia Hưng dứt điểm cận thành, đánh bại thủ môn Cao Văn Bình.
Nhận xét về trận đấu, HLV Albadalejo khẳng định chiến thắng đến từ nỗ lực không ngừng: “Chúng tôi đã có nhiều cơ hội trong hiệp 1 nhưng thủ môn của SLNA đã chơi quá xuất sắc, cậu ấy thực sự có một trận đấu tuyệt vời. Sang hiệp 2, chúng tôi còn có một pha bóng trúng cột và thêm nhiều cơ hội khác nhưng thủ môn của họ tiếp tục cản phá. Họ phòng ngự với 10 người trong vòng cấm nên rất khó khăn. Điều quan trọng là phải kiên trì, phải tin rằng mình sẽ ghi bàn, phải chấp nhận mạo hiểm với các sự thay đổi”.
HLV Gerard Albadalejo chia sẻ sau trận thắng Nghệ An |
Một trong những điểm nhấn của trận đấu là màn trình diễn của cầu thủ trẻ Lê Phát, tiền vệ sinh năm 2007 có lần đầu được thi đấu V.League, cũng như lần đầu ra mắt Ninh Bình. Chiến lược gia người Tây Ban Nha khẳng định: “Lê Phát đã tập luyện rất tốt trong vài tuần gần đây. Chúng tôi rất thích cậu ấy, cậu ấy tiến bộ nhiều. Trước đó cậu ấy không có mặt một thời gian vì lên U18 quốc gia nên hơi thiệt thòi. Nhưng thời gian vừa qua cậu ấy luyện tập rất tốt.
Chúng tôi đã nói trước rằng cậu ấy nên sẵn sàng vì hôm nay sẽ có cơ hội. Và khi vào sân, cậu ấy chơi điềm tĩnh, tận hưởng trận đấu. Cậu ấy là một trong những tài năng trẻ của bóng đá Việt Nam có tiềm năng phát triển rất tốt”.
HLV Gerard Albadalejo cũng khen ngợi tinh thần toàn đội, đặc biệt là những cầu thủ ít ra sân gần đây: “Không chỉ Lê Phát, toàn đội đều phải nỗ lực để hoàn thiện. Hôm nay Thanh Bình, Quốc Việt hay Gia Hưng đều đã làm rất tốt. Gia Hưng ghi bàn quyết định sau thời gian dài không thi đấu. Chúng tôi muốn cả đội duy trì tinh thần tốt, sự sẵn sàng và khát khao. Đây không chỉ là câu chuyện của một cá nhân”.
Khi được hỏi về tình hình chấn thương của đội, HLV Albadalejo từ chối tiết lộ chi tiết vì không muốn thông tin cho đối thủ tiếp theo. Ông nhận xét màn trình diễn của đối thủ: “Ở V.League, mọi đội đều mạnh và xứng đáng được tôn trọng. Tôi không bao giờ nói đội nào yếu. SLNA đã phòng ngự và khiến trận đấu khó khăn”.
'Chiếc xe buýt' đặt trước khung thành, cùng với tinh thần chiến đấu bền bỉ chỉ giúp SLNA đứng vững đến phút 85, trước khi “gà son” Gia Hưng ghi bàn duy nhất cho Ninh Bình sau một pha đặt lòng tuyệt đỉnh.
Trong trận đấu vòng 10 V.League, CLB Ninh Bình đã rất vất vả giành 3 điểm trên sân nhà trước SLNA, với điểm nhấn màn ra mắt của Nguyễn Lê Phát.
HLV Văn Sỹ Sơn thừa nhận ông và các học trò cảm thấy tiếc nuối sau trận thua Ninh Bình với tỷ số 1-0, nhưng khẳng định đây là kết quả có thể chấp nhận được.