Chủ Nhật, 31/05/2026
Zalo

HLV Nguyễn Việt Thắng: 2 năm, hơn 40 trận chung kết, tôi rất mệt!

Chủ Nhật 31/05/2026 08:28(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Sau khi đưa Đồng Nai thăng hạng V.League, HLV Nguyễn Việt Thắng thừa nhận đã trải qua hơn 40 “trận chung kết” trong 2 năm và đang mệt nhoài vì áp lực thành tích.

Ngay sau khi giúp Đồng Nai vô địch Giải hạng Nhất quốc gia 2025/26 và giành quyền thăng hạng V.League, HLV Nguyễn Việt Thắng đã có những chia sẻ đầy cảm xúc về hành trình kéo dài 2 năm liên tiếp với áp lực chiến thắng gần như tuyệt đối.

“Tôi luôn nói với các cầu thủ rằng muốn đến ngôi vương thì mỗi trận đấu đều là 1 trận chung kết. Hai năm liên tục, tôi đá hơn 40 trận chung kết rồi. Thật sự lúc này tôi rất hạnh phúc, nhưng cũng rất mệt”, nhà cầm quân sinh năm 1981 bày tỏ sau ngày đăng quang.

Chiến lược gia của Đồng Nai cho biết sau khi hoàn thành trận đấu cuối cùng của mùa giải gặp Phú Thọ, ông sẽ trình kế hoạch lên ban lãnh đạo để xin nghỉ 3 tuần nhằm tái tạo năng lượng trước khi bước vào thử thách mới ở V.League. “Tôi cần nghỉ ngơi, các cầu thủ cũng cần nghỉ ngơi để có sự chuẩn bị thật tốt cho mùa giải tới. Đây là quãng thời gian rất dài với áp lực liên tục”, HLV Nguyễn Việt Thắng nói.

HLV Nguyen Viet Thang 2 nam gianh 2 chuc vo dich Giai hang Nhat quoc gia
HLV Nguyễn Việt Thắng 2 năm giành 2 chức vô địch Giải hạng Nhất quốc gia

Mùa giải năm nay khép lại bằng chiến thắng 3-0 trước Long An, kết quả giúp Trường Tươi Đồng Nai chính thức vô địch và giành tấm vé thăng hạng trực tiếp. Thành công này giúp Nguyễn Việt Thắng lập thành tích đáng chú ý khi 2 năm liên tiếp đưa 2 đội bóng khác nhau lên chơi ở hạng đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam, sau thành công cùng Ninh Bình ở mùa giải trước.

Tuy nhiên, phía sau chức vô địch là sức ép không nhỏ mà vị HLV trẻ phải đối mặt trong suốt mùa giải. Ông thừa nhận kỳ vọng từ ban lãnh đạo, đặc biệt là Chủ tịch CLB Phạm Hương Sơn, đã tạo nên áp lực rất lớn đối với bản thân và toàn đội.

“Tôi biết tên Trường Tươi được đặt theo tên phụ huynh của anh Sơn. Đó là sự hiếu thảo, sự hiếu kính rất đáng trân trọng. Khi tên đội bóng gắn liền với cha mẹ của chủ tịch, điều đó khiến tôi và các cầu thủ cảm nhận được trách nhiệm lớn lao hơn”, ông chia sẻ.

Theo HLV Nguyễn Việt Thắng, nhiều thời điểm trong mùa giải, các cầu thủ thi đấu với tâm lý căng cứng không phải vì sợ thất bại hay áp lực chuyên môn, mà bởi họ không muốn phụ lòng người đã đặt nhiều niềm tin vào đội bóng. “Có những trận cầu thủ đá rất căng. Không phải họ sợ thua mà sợ không hoàn thành nhiệm vụ với riêng cá nhân chủ tịch. Bản thân tôi cũng vậy. Chính vì thế, chức vô địch hôm nay giúp tôi giải tỏa được rất nhiều thứ”, ông nói.

Sau 1 mùa giải đầy áp lực nhưng thành công, HLV Nguyễn Việt Thắng sẽ có khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn trước khi cùng Đồng Nai bắt đầu hành trình mới tại V.League, nơi những thử thách được dự báo còn khắc nghiệt hơn rất nhiều.

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X