Sau thất bại 1-3 trước CAHN ở trận đấu bù vòng 10 V.League 2025/26 tối 24/2, HLV Mai Xuân Hợp không trách học trò, thay vào đó nhấn mạnh tinh thần chiến đấu quả cảm khi nhiều cầu thủ Thanh Hóa bị sốt, chấn thương nhưng vẫn ra sân thi đấu.
“Có những cầu thủ bị sốt, có người chấn thương nhưng vẫn xin ra sân. Tôi thực sự biết ơn vì họ đã chiến đấu bằng tất cả những gì có thể”, ông Hợp chia sẻ sau trận.
Nhà cầm quân xứ Thanh cũng gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo tỉnh, các ban ngành và đặc biệt là người hâm mộ đã đến sân cổ vũ đông đảo trong những trận gần đây. “Trong lúc khó khăn, chúng tôi rất cần sự đồng hành ấy. Hình ảnh khán giả đứng kín khán đài, chứng kiến cầu thủ gồng mình vì màu cờ sắc áo khiến tôi rất xúc động”, ông nói.
Dù không thể tạo bất ngờ trước CAHN, Thanh Hóa đã có hiệp 1 đầy ấn tượng. Đội chủ nhà nhập cuộc chủ động, pressing quyết liệt khiến đối thủ gặp nhiều khó khăn trong triển khai bóng. Thành quả đến ở phút 28 khi Damoth tận dụng sai lầm hàng thủ đội khách, tung cú bấm bóng kỹ thuật mở tỷ số 1-0.
Bàn thắng giúp Thanh Hóa chơi hưng phấn và duy trì lợi thế đến hết hiệp 1. Tuy nhiên, bước ngoặt xảy ra sau giờ nghỉ. Phút 56, Alan gỡ hòa 1-1 trên chấm phạt đền. Chỉ hơn 10 phút sau, CAHN ghi liền hai bàn nhờ công Văn Hậu và Alan, khép lại trận đấu với chiến thắng 3-1.
Các cầu thủ Thanh Hóa đã thi đấu đầy nỗ lực trước CAHN |
Trước đó, khi được hỏi về phong độ của Damoth, người ghi 3 bàn trong 2 trận gần nhất, HLV Mai Xuân Hợp đánh giá cao sự nỗ lực của học trò. “Damoth trước đây ít cơ hội ra sân nhưng luôn khát khao khẳng định mình. Cậu ấy đã vượt qua rào cản tâm lý để nắm bắt thời cơ. Tôi tin Damoth đủ khả năng cạnh tranh vị trí chính thức và còn phát triển tốt hơn nữa tại môi trường bóng đá Việt Nam”, ông nhận định.
Những phút cuối trận, Thanh Hóa vẫn dâng cao tấn công trong tiếng cổ vũ không ngớt từ khán đài. Hình ảnh thủ môn Y Êli Niê được tung vào đá tiền đạo ở thời gian bù giờ cho thấy quyết tâm chiến đấu đến cùng của đội bóng áo vàng.
Lúc này, người hâm mộ không chỉ quan tâm đến kết quả trận đấu mà còn chú ý đến thông tin Thanh Hóa có thể được gỡ án phạt từ FIFA. HLV Mai Xuân Hợp chia sẻ: “Tối qua, chúng tôi đã làm việc với lãnh đạo CLB để tìm phương án sớm tháo gỡ án phạt. Ai cũng thấy chiều nay chúng tôi thiếu hụt lực lượng nghiêm trọng, gần như không còn người để xoay tua. Mỗi vị trí đều rất chật vật. Nếu có đủ quân số, tôi tin kết quả trận đấu có thể đã khác”.
Ông tiếp lời: “Chúng tôi đang xây dựng sẵn phương án. Khi được phép đăng ký cầu thủ mới, chúng tôi sẽ bổ sung lực lượng ngay. Thực tế hiện tại rất khó khăn: có cầu thủ bị sốt vẫn phải ngồi ngoài, người chấn thương gối vẫn cố ra sân. Chúng tôi chỉ có đúng 11 người thi đấu, thậm chí phải tính đến phương án đưa thủ môn lên hỗ trợ khi cần”.
Thất bại này đẩy Thanh Hóa xuống vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng với 12 điểm. Thầy trò HLV Mai Xuân Hợp chỉnh hơn về chỉ số phụ so với vị trí phải đá trận playoff đua trụ hạng mà PVF-CAND đang nắm giữ. Ngoài ra, Thanh Hóa hơn đội cuối bảng Đà Nẵng 5 điểm nhưng lại đá nhiều hơn 1 trận.