Công an TP HCM đón nhận thất bại 0-3 trên sân Lạch Tray của Hải Phòng thuộc vòng 18 V.League 2025/26, qua đó rơi xuống vị trí thứ 6 với 26 điểm, kém đến 5 điểm so với vị trí thứ 3 mà Ninh Bình đang nắm giữ, và khoảng cách này có nguy cơ bị nới rộng sau vòng đấu này.
Trận thua này cũng khiến thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức bị chính Hải Phòng vượt mặt với 1 điểm ít hơn. Đội chủ nhà chơi bùng nổ và sớm mở tỷ số ở phút 30 nhờ công Joel Tagueu, trước khi cầu thủ này hoàn tất cú đúp ở phút 61. Phạm Trung Hiếu ấn định chiến thắng 3-0 ở phút 76.
“Đây là trận đấu mà chúng tôi chơi tệ nhất từ đầu giải. Sau khi nhận bàn thua, các cầu thủ mất tập trung và không còn duy trì được lối chơi tốt. Trận thua trước Thanh Hóa đã gây ảnh hưởng tâm lý khá lớn. Lỗi thuộc về tôi khi chưa thể thúc đẩy các cầu thủ và giúp họ thể hiện tốt hơn”, HLV Lê Huỳnh Đức chia sẻ ở buổi họp báo sau trận đấu.
Ở trận đấu này, HLV Lê Huỳnh Đức cất Nguyễn Tiến Linh trên băng ghế dự bị, và chỉ tung ra vào đầu hiệp 1 khi Công an TP HCM bị dẫn trước 1 bàn. Những nỗ lực của Tiến Linh và cả tiền vệ Việt kiều Khoa Ngô không mang lại hiệu quả trước hàng thủ chắc chắn của chủ nhà.
Nguyễn Tiến Linh tiếp tục được HLV Lê Huỳnh Đức bảo vệ |
“Việc đưa Tiến Linh vào sân muộn là vì tôi muốn ưu tiên cho phương án phòng ngự. Tuy nhiên, chúng tôi đang gặp bài toán khó khi thiếu một tiền đạo mục tiêu, người có thể chơi tỳ đè, làm tường và kiểm soát bóng tốt như các ngoại binh. Đây là điều mà chúng tôi sẽ phải nghiên cứu và tìm hướng khắc phục”, HLV Lê Huỳnh Đức tiếp lời.
Nhà cầm quân gốc Huế tiếp lời: “Trong sự nghiệp của tôi cũng đã nhiều lần trải qua những giai đoạn khó khăn, cũng tịt ngoài thời gian dài, chứ không chỉ 1 lần. Cầu thủ cũng vậy, có lúc phong độ cao, có lúc sa sút. Điều quan trọng là cần thời gian để lấy lại phong độ. Ban huấn luyện vẫn đang nỗ lực để giúp Tiến Linh tìm lại cảm giác tốt nhất”.
Nói về cơ hội vào tốp 3 của Công an TP HCM, ông Đức cho biết: “CLB luôn đặt mục tiêu thi đấu từng trận một, thua không nản, thắng không kiêu, ra sân với tinh thần đoàn kết và quyết tâm chiến thắng. Nhưng đáng tiếc hôm nay chúng tôi đã không làm được điều đó”.