Thất bại 0-1 trước Becamex TPHCM ngay trên sân Thống Nhất tối 1/3 đã để lại nhiều tiếc nuối cho thầy trò huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức. Dù kiểm soát hoàn toàn thế trận, sự kém duyên của các chân sút đã khiến đội bóng ngành Công an trắng tay ở vòng 14 V.League.
Bước vào trận đấu với tâm thế chủ động, Công an TPHCM liên tục dồn ép đối thủ và tạo ra hàng loạt tình huống hãm thành nguy hiểm. Tuy nhiên, sự xuất sắc của thủ thành Minh Toàn bên phía Becamex TPHCM đã trở thành bức tường lửa từ chối mọi nỗ lực của đội chủ nhà.
| HLV Lê Huỳnh Đức thất vọng với hàng công đội nhà. |
Quy luật nghiệt ngã của bóng đá đã trừng phạt họ ở phút 69 khi Việt Cường dứt điểm thành công quả phạt đền mang về bàn thắng duy nhất giúp B.TPHCM giành 3 điểm chung cuộc.
Và chứng kiến thất bại của đội nhà, HLV Lê Huỳnh Đức thừa nhận: "Tôi đã cảnh báo từ trận trước, tấn công nhiều mà không kết thúc được thì chắc chắn phải trả giá. Bóng đá là vậy. Tôi không nuối tiếc, chỉ tiếc là không có bàn thắng. Nếu có bàn sớm thì mọi thứ đã khác".
Nhà cầm quân kỳ cựu này thẳng thắn chỉ ra rằng việc bỏ lỡ cơ hội ngon ăn đã trực tiếp gây ức chế tâm lý cho các cầu thủ. Ông cho rằng nếu có bàn thắng sớm để khai thông bế tắc, cục diện trận đấu chắc chắn đã rẽ sang một hướng hoàn toàn khác.
Dù thua trận nhưng HLV Huỳnh Đức vẫn khẳng định lối chơi của toàn đội đang vận hành ổn định. Vị này cho biết: "Vấn đề không nằm ở chiến thuật mà ở khâu cuối cùng, chúng tôi cần tái tạo sự tự tin để các cầu thủ dứt điểm sắc bén hơn".
Trận thua này khiến Công an TPHCM dậm chân ở vị trí thứ 6 với 20 điểm, bỏ lỡ cơ hội áp sát nhóm dẫn đầu bảng. Chắc chắn HLV Lê Huỳnh Đức và các học trò sẽ còn rất nhiều việc phải làm để cải thiện thước ngắm trước khi bước vào những vòng đấu khốc liệt tới.
Trong khi đó, 3 điểm quý giá giúp Becamex TPHCM tạm thời vươn lên vị trí thứ 10, qua đó tạo đà tâm lý tốt cho cuộc đua trụ hạng đang diễn ra rất căng thẳng.