Giữa bối cảnh các đối thủ cạnh tranh đang bám đuổi sát sao về mặt điểm số, huấn luyện viên Lê Đức Tuấn của SHB Đà Nẵng thẳng thắn nhìn nhận thực tế đầy khốc liệt. Vị chiến lược gia này khẳng định đội bóng sông Hàn đang ở thế "thân cô thế cô" và sẽ phải dốc toàn bộ vốn liếng, tự định đoạt số phận của mình trong trận "chung kết ngược" hạ màn sắp tới trên sân nhà.
HLV Lê Đức Tuấn khẳng định SHB Đà Nẵng không thể chờ đợi đối thủ sảy chân. |
Đánh giá về 1 điểm nhọc nhằn có được trên sân Hà Tĩnh tại vòng 25, HLV Lê Đức Tuấn thừa nhận đội bóng của ông đã phải vượt qua muôn vàn khó khăn. Dù Hà Tĩnh đã sớm an toàn, họ vẫn tung ra đội hình mạnh nhất và chơi cống hiến dưới sự cổ vũ của khán giả nhà.
Bên cạnh áp lực từ đối thủ, SHB Đà Nẵng còn phải thích nghi với điều kiện khách quan bất lợi khi mặt sân Hà Tĩnh khá cứng và thời tiết vô cùng oi bức, làm ảnh hưởng đáng kể đến lối chơi phối hợp của đội. Tuy nhiên, điểm sáng lớn nhất chính là tinh thần chiến đấu kiên cường của các học trò, đặc biệt là sự tập trung cao độ ở những phút cuối trận để bảo toàn điểm số quý giá.
"Các bạn đều biết thì sân Hà Tĩnh cái nền sân khá là cứng, cái thứ hai nữa là thời tiết khá là oi bức. Vì vậy là cũng ảnh hưởng rất lớn đến cái lối chơi của Đà Nẵng ở trận đấu ngày hôm nay”, ông Tuấn tâm sự.
Dù hài lòng về mặt tinh thần, thuyền trưởng của SHB Đà Nẵng vẫn không giấu nổi sự tiếc nuối khi các chân sút bỏ lỡ những cơ hội mười mươi để kết liễu trận đấu. Khi được hỏi về việc Hà Tĩnh đá "rắn" dù đã trụ hạng, ông Tuấn bày tỏ sự thấu hiểu từ kinh nghiệm 10 năm làm nghề: "Trong bóng đá, chúng tôi phải tự quyết định mình, không ai có thể hỗ trợ giúp đỡ mình cả. Bởi vì chúng tôi biết là chúng tôi là một cái đội bóng thân cô thế cô, chúng tôi phải cố gắng làm sao mà thi đấu hết khả năng của mình bằng cái chuyên môn ở trên sân".
Cục diện hiện tại đang vô cùng hiểm nghèo khi ba đội bóng cuối bảng đang có điểm số bằng nhau. Lợi thế duy nhất của SHB Đà Nẵng lúc này là việc họ tạm thời xếp thứ 12 nhờ hơn chỉ số phụ sau 25 vòng đấu. Ý thức được tính chất sống còn của vòng đấu cuối, HLV Lê Đức Tuấn đã đưa ra lời kêu gọi đồng lòng hướng về thánh địa Chi Lăng.
Vị thuyền trưởng này khẳng định: "Hy vọng khán giả Đà Nẵng đến ủng hộ cho các cầu thủ. Tôi cũng mong muốn là các khán giả đến sân lấp đầy tất cả các chỗ để động viên cho các cầu thủ. Chúng tôi sẽ cố gắng cống hiện một trận hết mình để làm sao chúng tôi sẽ trụ hạng trực tiếp".