HLV Lê Quang Trãi tiếc nuối: “HAGL đã có cơ hội lớn để giành 3 điểm”
Phát biểu sau trận hoà 1-1 đầy tiếc nuối trước SLNA trên sân Pleiku tối 3/10, HLV Lê Quang Trãi không giấu được sự thất vọng: “Cảm nhận của tôi về trận đấu này chỉ một từ thôi, đó là tiếc. Chúng tôi đã có cơ hội lớn giành được trọn vẹn 3 điểm, nhưng lại để rơi mất".
Nói thêm về tình huống hỏng phạt đền cuối trận của ngoại binh Jairo, nhà cầm quân sinh năm 1973 lý giải: “Ở HAGL, Jairo luôn là ưu tiên số một khi đá penalty. Cậu ấy đã thành công nhiều lần trước đó. Nhưng hôm nay, trời mưa, sân trơn, bóng ướt, mặt sân mềm nên cậu ấy không thực hiện thành công. Sau trận, tôi đã bắt tay và động viên, bởi sút hỏng 11m là chuyện bình thường.”
![]() |
HAGL để SLNA cầm hoà ngay trên sân nhà Pleiku. Ảnh: Hoàng Anh Gia Lai FC |
Trước đó, HAGL khởi đầu như mơ khi Minh Tâm ghi bàn mở tỷ số ở phút thứ 7. Đội chủ sân Pleiku chơi tập trung và gần như hoá giải toàn bộ các pha tấn công của đối thủ trong hiệp một. Tuy nhiên, sang hiệp hai, SLNA dồn lên mạnh mẽ và có bàn gỡ 1-1 ở phút 69 nhờ công của Michael Olaha.
Kịch tính nhất đến ở những phút cuối, khi Gia Bảo bị phạm lỗi trong vòng cấm và HAGL được hưởng phạt đền. Nhưng trên chấm 11m, Jairo lại đưa bóng đi vọt xà, khiến cơ hội giành chiến thắng trôi qua trong sự tiếc nuối của toàn đội và khán giả phố Núi.
Với kết quả này, HAGL tiếp tục trải qua 5 trận chưa thắng tại V.League 2024/25 (hoà 3, thua 2), chỉ có 3 điểm và đang đứng thứ 13 trên bảng xếp hạng. Đây thực sự là tín hiệu báo động đỏ cho thầy trò HLV Lê Quang Trãi, nhất là khi mục tiêu trụ hạng ngày càng trở nên khó khăn.