Trong trận đấu sớm thuộc vòng 10 V.League, CLB HAGL đã phải nhận thất bại trong chuyến làm khách tới sân của đội bóng chủ nhà Hà Tĩnh.
Ở trận này, trước một Hồng Lĩnh Hà Tĩnh là đội kiểm soát bóng và chủ động tấn công từ đầu, phía HAGL đã chủ động lùi sâu đội hình, tổ chức phòng ngự nhiều lớp để hạn chế khoảng trống.
Trước các nỗ lực dứt điểm của các chân sút đội chủ nhà, thủ môn Trung Kiên của đội khách đã có những pha xử lý an toàn, giải vây cho khung thành HAGL.
![]() |
HLV Lê Quang Trãi tiếc nuối khi HAGL để thua Hà Tĩnh. |
Tưởng chừng đội khách có thể giữ vững tỷ số hòa tới hết trận thì đến phút 86, một cầu thủ Hà Tĩnh bị phạm lỗi trong vòng cấm. Sau khi trực tiếp kiểm tra VAR, trọng tài chính đã quyết định cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh được hưởng quả phạt đền.
Trên chấm đá 11m, tiền đạo Charles Atshimene đã không mắc một sai lầm nào, đánh bại thủ môn Trung Kiên để ghi bàn mở tỷ số 1-0 cho Hà Tĩnh ở phút 89.
Chứng kiến thất bại này, HLV Lê Quang Trãi đã bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể giữ lại 1 điểm. Ông đánh giá rằng đội bóng của ông đã thi đấu đầy nỗ lực và cố gắng, phòng ngự kín kẽ gây ra nhiều khó khăn cho hàng công của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.
Vị thuyền trưởng HAGL chia sẻ sau trận: "Chúng tôi đã rất nghiêm túc cũng như tiếp cận những trận đấu này rất là cẩn thận. Tại vì trận trước vừa rồi Hồng Lĩnh đã thắng Hà Nội. Tuy nhiên, mục tiêu của chúng tôi khi đến Hà Tĩnh là muốn giành một điểm. Và chúng tôi đã chơi rất cẩn thận".
"Tuy nhiên, diễn biến trận đấu lại không theo ý chúng tôi ở những phút cuối. Kết quả hôm nay thực sự rất đáng tiếc với CLB HAGL. Toàn đội đã nỗ lực hết mình. Chắc có lẽ cũng phải thông cảm vì lý do thời tiết. Hi vọng là đội bóng HAGL sẽ quên đi trận đấu này để chuẩn bị tốt hơn cho trận đấu tiếp theo".
Thất bại trước Hà Tĩnh tại vòng 10 khiến HAGL tiếp tục giậm chân ở phía cuối BXH với 7 điểm. Nếu không sớm cải thiện tình hình, đội bóng phố núi chắc chắn sẽ phải đối mặt nhiều thách thức, áp lực ở cuộc đua trụ hạng cuối mùa giải.
Nói về chuyện này, HLV Lê Quang Trãi cho biết: "Thất bại trước Hà Tĩnh khiến chúng tôi phải cố gắng hơn ở những vòng tiếp theo nếu muốn thoát khỏi nhóm cuối bảng. Chúng tôi còn một trận chưa đấu. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, chúng tôi vẫn đang nằm trong nhóm rất là nguy hiểm".
Ở vòng 11, HAGL sẽ trở về sân nhà để tiếp đón Đông Á Thanh Hóa, đội bóng cũng đang chìm sâu trong cơn khủng hoảng. Nếu chơi kỉ luật và chắt chiu cơ hội, 'Gỗ' hoàn toàn có thể nghĩ về 3 điểm sau trận này.

Video bóng đá Hà Tĩnh vs HAGL hôm nay 4/11/2025. Cập nhật kết quả tỷ số, clip highlights Hà Tĩnh vs HAGL (LPBank V.League 1-2025/26).

Dù đội nhà đã giành chiến thắng ở vòng 10 V.League nhưng HLV trưởng Nguyễn Công Mạnh vẫn tỏ ra không hài lòng bởi cách chơi của hàng công.

Nhận thấy Đinh Quang Kiệt có dấu hiệu cắn lưỡi sau va chạm với Lê Viktor của Hà Tĩnh, trọng tài FIFA Nguyễn Mạnh Hải nhanh trí dùng tay của mình để ngăn cầu thủ HAGL cắn lưỡi trong vô thức.
Trên đường Pitch

HAGL
Hà Tĩnh
