Tối 16/5, U17 Việt Nam bước vào trận tái đấu với Australia - đối thủ mà chúng ta từng đánh bại 2-1 tại bán kết giải Đông Nam Á cách đây ít tuần. Tuy nhiên, đại diện xứ chuột túi đã lột xác hoàn toàn với nền tảng thể lực dồi dào nhờ lợi thế thi đấu ít hơn một trận ở vòng bảng.
Ngay từ đầu, Australia đã dồn ép nghẹt thở với những pha bóng bổng đầy uy lực, điển hình là cú đánh đầu của cầu thủ gốc Việt Max Court ở phút thứ 4. Dù thủ môn Xuân Hòa và các hậu vệ đã chơi lăn xả, bàn thua ở cuối hiệp một của Oliver O’Carroll đã phá vỡ thế cân bằng, buộc U17 Việt Nam phải dồn lên trong hiệp hai.
Sang hiệp hai, nỗ lực dâng cao tìm bàn gỡ của đoàn quân HLV Cristiano Roland vô tình tạo kẽ hở cho những đợt phản công sắc lẹm của đối thủ. Lần lượt Hassarati (phút 60) và Akeem Gerald (phút 75) đã ghi bàn ấn định thắng lợi 3-0 cho Australia, chấm dứt hy vọng đi tiếp của U17 Việt Nam tại đấu trường châu lục.
![]() |
| U17 Việt Nam dừng chân tại Tứ kết giải U17 châu Á 2026 |
Ngay sau trận đấu, HLV Cristiano Roland đã có những chia sẻ đầy xúc động để vực dậy tinh thần các học trò. Chiến lược gia người Brazil không hề trách cứ, trái lại, ông khẳng định niềm tự hào vô hạn đối với những gì đội bóng đã thể hiện trong suốt một tháng vừa qua.
Ông Roland nhấn mạnh: "Chỉ trong một tháng, chúng ta đã hoàn thành hai mục tiêu liên tiếp là vô địch Đông Nam Á và giành vé World Cup, dù chỉ có 10 ngày chuẩn bị. Điều đó thực sự phi thường."
Chiến lược gia người Brazil thừa nhận những hạn chế về thể lực nhưng khẳng định các học trò là những "chiến binh" thực thụ. Ông nhấn mạnh rằng thất bại trước một Australia mạnh mẽ là bài học quý giá để các cầu thủ nhận ra những mảng miếng cần hoàn thiện, đặc biệt là sự lì lợm trước các đối thủ hàng đầu châu lục.
“Chúng ta muốn có thêm thời gian để chuẩn bị cho World Cup và đạt trạng thái tốt nhất. Thầy biết thể lực là vấn đề rất quan trọng với đội. Bây giờ chúng ta sẽ nghỉ ngơi trước, nhưng thầy sẽ cố gắng để toàn đội sớm quay lại tập luyện cùng nhau. Thầy muốn các em mạnh mẽ hơn nữa trước khi bước vào World Cup, bởi đó sẽ là thử thách rất lớn”, ông nói.
Vượt qua nỗi buồn thua trận, U17 Việt Nam vẫn có quyền tự hào với dấu mốc lịch sử khi lần đầu tiên góp mặt tại sân chơi thế giới. HLV Roland khẳng định: "Chúng ta đã cho cả thế giới thấy rằng Việt Nam biết chơi bóng đá bằng sự dũng cảm. Các em chính là những chiến binh, và trên hết, chúng ta đã giành vé dự World Cup rồi!"

Cuộc đối đầu giữa U17 Việt Nam và U17 Australia không chỉ đơn thuần là một trận đấu loại trực tiếp, mà còn là chương mới đầy duyên nợ của hai nền bóng đá vốn đã quá hiểu nhau ở cấp độ trẻ.
Trên đường Pitch

