Thất bại trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tại vòng 19 V.League đã để lại nhiều tiếc nuối cho đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm. Trong cuộc phỏng vấn sau trận, vị chiến lược gia này đã có những chia sẻ vô cùng thẳng thắn về nguyên nhân dẫn đến kết quả không như ý, từ những sự cố nhân sự hy hữu cho đến bản lĩnh thi đấu của các học trò.
Mở đầu buổi phỏng vấn, HLV Chu Đình Nghiêm nhấn mạnh rằng may mắn đã hoàn toàn ngoảnh mặt với đội bóng đất Cảng. Ngay từ khi tiếng còi khai cuộc vừa vang lên, đội hình của Hải Phòng đã bị xáo trộn mạnh mẽ vì lý do sức khỏe của trụ cột. Ông cho biết tiền đạo chủ lực của đội gặp vấn đề sức khỏe đột xuất và phải đi bệnh viện kiểm tra ngay lập tức.
![]() |
HLV Chu Đình Nghiêm thừa nhận Hải Phòng kém may khi để thua Hà Tĩnh. |
"Thứ nhất là trận đấu này chúng tôi không may mắn. Ngay đầu trận đấu thì bạn tiền đạo chủ lực (Lupeta) có một tí vấn đề về sức khỏe, phải đi viện kiểm tra. Thành ra chúng tôi lại phải thay ngay bạn Jucie vào ngay hiệp 1, thì Jucie sau đó lại chấn thương.
Và chúng tôi cũng đã có cơ hội để gỡ hòa nhưng lại không may mắn. Thứ nhất là thủ môn Thanh Tùng chơi rất tốt và thứ hai là cột dọc đã từ chối bàn thắng của chúng tôi. Còn thực sự là hôm nay CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã chơi rất khát khao, và chiến thắng của họ cũng là hoàn toàn xứng đáng".
Lý giải về việc đội bóng thiếu đi sự hưng phấn so với những vòng đấu trước, cựu thuyền trưởng CLB Hà Nội cho rằng việc phải đá sân khách, cộng thêm sự thiếu hụt quân số do chấn thương và thẻ phạt là nguyên nhân cốt lõi. Hải Phòng bước vào trận đấu mà không có sự phục vụ của Đặng Văn Tới, Triệu Việt Hưng và Hữu Nam. Điều này khiến các nhân tố mới khi được trao cơ hội vẫn chưa thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
"Thì các bạn đều biết rằng khi thi đấu ở sân nhà thì cái tinh thần nó cũng sẽ khác hơn là đi sân khách. Và thứ hai là chúng tôi hôm nay không đầy đủ lực lượng. Các bạn biết là chúng tôi mất Đặng Văn Tới, Triệu Việt Hưng và Hữu Nam vì chấn thương và thẻ phạt. Thành ra những các bạn mới vào thì chưa hoàn thành được nhiệm vụ".
Ông Nghiêm cũng thẳng thắn chỉ ra rằng các cầu thủ Hải Phòng đôi khi còn tâm lý chùn chân trước những pha áp sát mạnh mẽ của đối phương. Đây là điều mà nhà cầm quân này mong muốn các học trò sẽ phải cải thiện. Hải Phòng cần tập trung và mạnh mẽ hơn, không đá láo nhưng phải quyết liệt để giữ được thế trận.
Vị này nói thêm: "Như hôm nay Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã chơi áp sát, người ta không ngại va chạm. Đội bóng Hải Phòng nhiều khi là hơi chùn chân ở những cái tình huống mà người ta áp sát. Cái đấy là điều chúng tôi cần phải cải thiện. Các cầu thủ phải luôn luôn tập trung và mạnh mẽ. Họ không được phép đá láo, đá bậy nhưng phải mạnh mẽ".
Kết thúc buổi phỏng vấn, khi được hỏi về những tin đồn liên quan đến tương lai, vị thuyền trưởng người xứ Thanh vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp và khiêm tốn. Ông khẳng định: "Hiện tại tôi vẫn đang là người của Hải Phòng FC. Mọi diễn biến sau này không thể nói trước, quan trọng là mục tiêu của đội bóng trong năm tới".

Pha lập công duy nhất của Charles Atshimene đã mang về chiến thắng 1-0 cho Hà Tĩnh trước Hải Phòng ở vòng 19 V.League 2025/26, qua đó chấm dứt chuỗi 3 trận thua và giúp đội chủ sân nhà phần nào giải tỏa áp lực.

Ngoại binh Welo Lupeta nhập viện trước giờ đấu, nghi bị pháo sáng từ CĐV Hải Phòng bắn trúng, sự cố làm xáo trộn đội hình và góp phần vào thất bại trước Hà Tĩnh.

Trong bối cảnh đội bóng núi Hồng chuẩn bị đối đầu với Công an TP.HCM tại vòng 20 LPBank V.League 1-2025/2026, HLV Nguyễn Công Mạnh đã có những chia sẻ thẳng thắn về cậu học trò cũ Nguyễn Tiến Linh.
Trên đường Pitch

Hải Phòng
Hà Tĩnh
