Dù phải nhận bàn thua chóng vánh ngay ở phút đầu tiên trong màn đối đầu Becamex TPHCM ở vòng 19, tuy nhiên các cầu thủ Hà Nội FC đã vùng lên mạnh mẽ sau đó để giành thắng lợi chung cuộc 4-2 nhờ cú đúp của ngôi sao nhập tịch Đỗ Hoàng Hên bên cạnh các bàn thắng của Hai Long và David Fisher.
Trong những vòng đấu gần đây, người hâm mộ dễ dàng nhận thấy sợi dây liên lạc vô cùng đặc biệt giữa Hai Long và Hoàng Hên trên hàng công của Hà Nội FC.
| Hai Long đang chơi khá ăn ý với Đỗ Hoàng Hên trên hàng công. Ảnh: Hà Nội FC |
Khi được hỏi về bí quyết tạo nên sự ăn ý này, Hai Long khiêm tốn cho biết mọi thứ không tự nhiên mà có. "Tôi nghĩ sự kết hợp giữa tôi và Hên, cũng như với các đồng đội khác, đều được hình thành từ những buổi tập rất là khắc nghiệt từ huấn luyện viên trưởng. Và tôi nghĩ là đội bóng Hà Nội đang dần dần hoàn thiện dần và đang tốt dần lên sau từng trận đấu".
Dù đã có một ngày thi đấu xông xáo và đóng góp 1 bàn thắng vào lưới đối thủ, Hai Long vẫn tỏ ra chưa thực sự hài lòng với chính mình. Anh thừa nhận bản thân đã bỏ lỡ không ít cơ hội ngon ăn có thể giúp đội nhà sớm định đoạt trận đấu.
"Tôi nghĩ là ngoài bàn thắng ghi được thì cá nhân tôi cũng bỏ lỡ khá nhiều cơ hội. Và tôi nghĩ là đây là điều mà bản thân tôi cần phải cải thiện nhiều hơn nữa để mà có được kết quả tốt hơn trong các trận đấu tiếp theo", Hai Long bộc bạch.
Sự cầu tiến của Hai Long còn được thể hiện qua nền tảng thể lực sung mãn. Anh có thể duy trì sức bền trong suốt 90 phút thi đấu, điều vốn từng là dấu hỏi khi anh mới cập bến đội chủ sân Hàng Đẫy. Tiền vệ này khẳng định, không có bí quyết nào khác ngoài việc tuân thủ tuyệt đối yêu cầu của Ban huấn luyện và nỗ lực hết mình trong sinh hoạt cũng như tập luyện chuyên môn.
Tiền vệ quê Tiên Yên, Quảng Ninh nói thêm: "Như tôi đã chia sẻ thì tất cả những gì các cầu thủ, bản thân tôi và các cầu thủ Hà Nội FC thể hiện trên sân đều được hình thành trên sân tập. Và chúng tôi đã làm tất cả những gì mà huấn luyện viên trưởng yêu cầu trên sân tập. Tôi nghĩ thắng lợi này là thành quả từ huấn luyện viên trưởng cũng như là sự cố gắng của tất cả anh em cầu thủ".
Trận đấu với Becamex TP.HCM khởi đầu không hề dễ dàng khi Hà Nội FC phải nhận bàn thua sớm ngay từ những phút đầu tiên sau một tình huống thiếu tập trung. Tuy nhiên, thay vì hoảng loạn, Hai Long cùng các đồng đội đã cho thấy bản lĩnh của một đội bóng lớn. Anh chia sẻ rằng cả đội đã liên tục động viên nhau, giữ vững niềm tin vì thời gian thi đấu vẫn còn rất dài.
"Đương nhiên là nhận một bàn thua sớm như thế thì đấy là từ những sự thiếu tập trung của các cầu thủ. Nhưng mà tôi nghĩ là anh em cũng động viên nhau và làm sao thời gian còn rất là dài. Và chúng tôi đã làm được và giành điểm ngày hôm nay dành tặng cho các khán giả đến sân cũng như là khán giả theo dõi truyền hình", Hai Long cho biết.
Tổng hợp: Hà Nội 4-2 Becamex TPHCM (Vòng 19 LPBank V.League 1-2025/26)
Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn