Sau những gì đã diễn ra tại V.League 2024/25, có một sự thật nghiệt ngã đang phơi bày trước mắt người hâm mộ bóng đá Việt Nam: CLB Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) vẫn chưa một lần được dịp ăn mừng chiến thắng trước các đối thủ.
Chỉ có được vỏn vẹn ba điểm và đang ở vị trí chót bảng, đó không chỉ là khủng hoảng mà còn là một hồi chuông báo động vang vọng phố Núi, nơi từng được xem là thánh địa của bóng đá đẹp. Lúc này, câu hỏi đã không còn là "HAGL sẽ đá như thế nào", mà là bao giờ họ mới giải quyết xong cơn khát chiến thắng?
Đằng sau sự sa sút của đội bóng phố núi
Nhiều người nói, HAGL đang sa sút vì chiến thuật, nhưng gốc rễ của mọi vấn đề nằm ở sự thay đổi nhân sự. Việc chia tay cùng lúc ba trụ cột quan trọng ở tuyến giữa là Trần Minh Vương, Châu Ngọc Quang và Dụng Quang Nho không chỉ là mất mát về con người mà còn là sự sụp đổ của một công thức chiến thắng đã được xây dựng qua nhiều năm.
Có thể nói sau thời của những Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh thì hai cầu thủ Minh Vương và Ngọc Quang chính là "bộ não" và "trái tim" trong lối chơi của HAGL. Minh Vương, với cái chân phải "quý tộc" và sự sắc sảo trong các tình huống cố định, là nguồn cung cấp bàn thắng và cơ hội nguy hiểm.
![]() |
Sự ra đi của những Minh Vương, Ngọc Quang đã khiến HAGL sa sút tại V.League 2025/26 |
Trong khi Châu Ngọc Quang, với khả năng đi bóng lắt léo và tạo đột biến từ biên, là ngòi nổ không thể thay thế. Khi hai "quân bài chiến lược" này ra đi, HLV Lê Quang Trãi không chỉ mất đi hai lựa chọn ưa thích trong đội hình ra sân của HAGL, mà điều này còn khiến 'Gỗ' mất đi mảng miếng tấn công đã làm nên thương hiệu của họ.
Ở mùa giải trước, HAGL đã tỏ ra cực kỳ lợi hại ở những pha đánh biên và các tình huống cố định. Thế nhưng giờ đây, những đường xẻ nách sắc lẹm đã không còn, các quả đá phạt mang tính đột biến cũng biến mất. Điều đó khiến HAGL trở thành đội bóng dễ bị bắt bài hơn bao giờ hết, và nhiệm vụ của các đối thủ chỉ là "khóa chặt" những tình huống cố định ít ỏi còn lại.
Khi mà khoảng trống mà Minh Vương, Ngọc Quang và Quang Nho để lại quá lớn, thật khó để những bản hợp đồng mới của HAGL có thể nào khỏa lấp. Thực tế đau lòng là những tân binh như Hoàng Vĩnh Nguyễn, Rayan Hà hay Trần Gia Huy vẫn chưa để lại bất kỳ dấu ấn đáng kể nào.
Sự non kinh nghiệm, thiếu sự liên kết và chất lượng chuyên môn chưa đạt yêu cầu của họ chỉ càng làm người hâm mộ thêm tiếc nuối cho sự ra đi của dàn cầu thủ từng gồng gánh đội bóng qua bao thăng trầm.
Dấu hỏi về chất lượng ngoại binh
Trong bối cảnh dàn nội binh của HAGL mùa này vẫn chưa thể đáp ứng mong đợi thì các ngoại binh của họ thậm chí còn gây thất vọng nhiều hơn, đặc biệt là ở vị trí hàng công, nơi cơn khát bàn thắng đang cháy bỏng nhất.
Marciel - cái tên từng là trụ cột mùa trước, tiền vệ này nay sa sút trông thấy. Anh không còn là điểm tựa ở giữa sân, không cung cấp được sự chắc chắn và đột biến cần thiết.
Trong khi Khevin Fraga dù sở hữu thể lực và tốc độ, nhưng lại thiếu hẳn tư duy chơi bóng để bắt nhịp với lối chơi chung của đội. Anh chỉ có thể là một "công nhân" hoạt động chăm chỉ, chứ không phải một "kiến trúc sư" có thể tạo ra sự khác biệt.
![]() |
Ngoại binh HAGL đang không thể hiện được sự hiệu quả như kỳ vọng. |
Và tất nhiên không thể không nói tới Gabriel Conceicao. Được kỳ vọng thay thế Washington Brandao trên hàng công, nhưng Conceicao đến lúc này chỉ là một "cái bóng vật vờ" trên sân.
Anh không tỳ đè, không làm tường, không pressing hiệu quả - những điều tối thiểu mà một trung phong cần có để giúp đồng đội và mở ra cơ hội. Sự hiện diện của cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của CLB danh tiếng Botafogo, Brazil gần như vô nghĩa, khiến hàng công HAGL như đang "đi săn không súng".
Khi mà các nội binh không đủ chất lượng, còn ngoại binh không thể gánh vác đội bóng thì điều hiển nhiên là CLB HAGL dần biến đổi từ một tập thể đáng xem nhất thành một đội bóng thiếu sức sống và hoàn toàn dễ bị vô hiệu hóa.
May mắn cho HAGL FC lúc này là họ đang sở hữu một Trần Trung Kiên đầy tài năng và bản lĩnh. Nếu không có những pha cứu thua xuất sắc của Kiên, đặc biệt trong các trận hòa quý giá trên sân của CLB Hà Nội và PVF-CAND thì e là CLB HAGL còn phải nhận những kết quả tệ hại hơn thế.
Tuy nhiên, 'Gỗ' không thể sống mãi bằng những pha cứu thua của thủ môn. Trung Kiên có thể là người hùng, nhưng sự xuất sắc của anh chỉ càng tô đậm thêm sự yếu kém của tuyến trên.
Viễn cảnh trước mắt của HAGL là rất rõ ràng và đáng lo ngại: một cuộc đua trụ hạng quen thuộc, thậm chí là sớm hơn và khốc liệt hơn những mùa giải gần đây. V.League đang ngày càng khốc liệt, các đối thủ ngày càng hoàn thiện, còn 'Gỗ' thì cứ tụt lại phía sau với một đội hình non kinh nghiệm và thiếu chất lượng.
Nhiệm vụ đặt ra cho những người đứng đầu HAGL
Trong bối cảnh đó, rõ ràng ban huấn luyện HAGL cần phải sớm có những điều chỉnh, thay đổi. Trên mặt trận tấn công, HLV Lê Quang Trãi cần phải tìm ra những mảng miếng tấn công mới, không thể dựa mãi vào những "bài cũ" đã mất đi linh hồn.
Sự sáng tạo trong việc sử dụng nhân sự hiện tại, khai thác tốc độ của ngoại binh một cách hiệu quả hơn và tìm kiếm một trung phong thực thụ có khả năng gánh vác hàng công là điều tối quan trọng.
![]() |
HLV Lê Quang Trãi còn nhiều việc phải làm với HAGL FC. |
Cơn khát chiến thắng của HAGL sẽ kết thúc khi và chỉ khi họ tìm được một ngòi nổ thực sự trên hàng công và một nguồn cung cấp bóng chất lượng ở tuyến giữa. Do đó ban lãnh đạo HAGL cần phải có những sự bổ sung chất lượng ngay lập tức trong kỳ chuyển nhượng sắp tới, đặc biệt là một tiền đạo có khả năng ghi bàn và một tiền vệ có thể điều tiết, tổ chức lối chơi.
Nếu không, CLB HAGL sẽ rất dễ trở thành 'kho điểm' trong phần còn lại của mùa giải. Và viễn cảnh trụ hạng thành công sẽ ngày càng trở nên xa vời hơn với đội bóng phố Núi.
Phía trước sẽ là một hành trình dài và không dễ để HAGL tìm lại ánh hào quang năm xưa, nhưng nếu không hành động ngay bây giờ, mùa giải này có thể sẽ kết thúc sớm hơn dự kiến với thầy trò ông Lê Quang Trãi.