Trận đấu giữa PVF-CAND và HAGL diễn ra vào chiều tối 24/1 trên sân nhà PVF đã mang tới cho người hâm mộ 90 phút thi đấu đầy chặt chẽ và không có bàn thắng được ghi.
Ngay từ đầu trận, cả PVF-CAND và HAGL đều chọn lối chơi thận trọng, tập trung tranh chấp quyết liệt ở khu vực giữa sân. Hiệp 1 gần như không có tình huống tấn công đáng chú ý nào, khi các pha va chạm khiến nhịp độ trận đấu bị cắt vụn liên tục.
![]() |
Hoà nhau 0-0 trong 90 phút, PVF-CAND đánh bại HAGL 5-3 trên chấm luân lưu cân não, qua đó ghi tên mình vào Tứ kết Cúp Quốc gia |
Sang hiệp 2, hai đội vẫn thi đấu giằng co. Điểm nhấn đáng kể nhất là pha cứu thua xuất thần của thủ môn Phí Minh Long (PVF-CAND), giúp đội nhà giữ sạch lưới trước pha dứt điểm nguy hiểm. Phía HAGL, Văn Triệu từng bỏ lỡ cơ hội vàng khi đá bồi cận thành lại đưa bóng vọt xà ngang trong sự tiếc nuối của đồng đội và khán giả.
Với việc không đội nào xuyên thủng được hàng thủ đối phương sau 90 phút, hai đội buộc phải bước vào loạt sút luân lưu phân thắng bại. Và đội chủ nhà PVF-CAND đã thể hiện sự chắc chắn hơn, thực hiện thành công cả 5 lượt sút, trong khi HAGL chỉ thành công 3 lần. Chung cuộc, PVF-CAND thắng 5-3 trên chấm 11 mét, chính thức giành vé vào tứ kết Cúp Quốc gia gặp ứng viên vô địch Ninh Bình FC.
Đây là kết quả xứng đáng cho PVF-CAND, đội bóng đang cho thấy sự tiến bộ rõ rệt ở đấu trường cúp. Còn HAGL sẽ phải rút kinh nghiệm để hướng tới mục tiêu còn lại trong mùa giải 2025/2026 là trụ hạng V.League thành công.
Trên đường Pitch

HAGL
PVF-CAND
