Hôm 15/10, Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) chính thức kháng cáo lên Ủy ban Kháng cáo FIFA sau khi Ủy ban Kỷ luật FIFA công bố tài liệu dài 19 trang, khẳng định tổ chức này cùng 7 cầu thủ đã làm giả giấy tờ nhập tịch để hợp pháp hóa tư cách thi đấu tại vòng loại Asian Cup 2027.
Trong số đó, có 2 người từng ghi bàn giúp ĐT Malaysia thắng ĐT Việt Nam 4-0 hồi tháng 6, trận đấu vốn đang được AFC xem xét lại và có nguy cơ ĐT Malaysia bị xử thua 0-3.
Theo tài liệu điều tra, FAM đã nộp hồ sơ cho FIFA chứng minh các cầu thủ có gốc gác Malaysia từ thế hệ ông bà, cùng xác nhận của Cục Đăng ký quốc gia Malaysia. Tuy nhiên, sau khi điều tra, FIFA phát hiện những giấy tờ gốc tại Tây Ban Nha, Argentina, Brazil và Hà Lan đều cho thấy không có ông bà nào của các cầu thủ được sinh ra tại Malaysia.
FAM khẳng định họ chỉ sử dụng tài liệu được NRD xác nhận và không cố ý gian dối. Ngược lại, NRD cho biết họ chỉ xác nhận trên cơ sở bản sao do phía cầu thủ cung cấp, chứ không thẩm định tính xác thực từ tài liệu gốc. Mọi trách nhiệm vì thế đổ dồn về phía FAM.
ĐT Malaysia mất đi hình ảnh đẹp trong mắt bạn bè quốc tế |
Vụ việc chưa khép lại, nhưng hậu quả đã quá rõ ràng. 7 cầu thủ bị cấm thi đấu ít nhất 12 tháng. Sức mạnh ĐT Malaysia bị suy giảm đáng kể. Trận thắng gây tranh cãi trước ĐT Việt Nam đang đối mặt nguy cơ bị xử thua nếu AFC kết luận vi phạm. Nhưng thiệt hại lớn nhất không nằm ở những kết quả cụ thể, mà là giá trị đạo đức, tinh thần fair play và niềm tin vào một nền bóng đá đang ngày càng đánh mất bản sắc.
Căn bệnh thành tích, khao khát giành chiến thắng bằng mọi giá, đang khiến bóng đá Malaysia xa rời con đường phát triển bền vững. Thay vì đầu tư lâu dài vào đào tạo trẻ, họ chọn giải pháp ngắn hạn là nhập tịch hàng loạt cầu thủ ngoại. Dù không có 7 cầu thủ bị cấm, danh sách triệu tập gần nhất cho 2 trận đấu với ĐT Lào cũng tại vòng loại Asian Cup 2027 của ĐT Malaysia vẫn có 5 người gốc nước ngoài hoàn toàn.
Sẽ ra sao nếu một ĐT quốc gia đầy rẫy những cái tên không sinh ra tại Malaysia? Sẽ ra sao các CĐV cổ vũ cho những cầu thủ không nói tiếng Mã Lai và không gắn bó với cộng đồng địa phương? Thắng một trận đấu bằng sự gian dối, liệu có đáng để đánh đổi cả tương lai bóng đá?
Đó không chỉ là câu chuyện về tính pháp lý mà là sự phản bội với những cầu thủ nội đang nỗ lực vươn lên, phản bội NHM đang kỳ vọng vào một đội bóng phản ánh đúng bản sắc dân tộc mình.
Tệ hơn, đây không còn là chuyện của riêng ĐT Malaysia. Nếu FIFA và AFC không xử lý nghiêm, sẽ tạo tiền lệ nguy hiểm cho những đội bóng khác chạy theo thành tích bằng cách nhập tịch ồ ạt. Khi đó, khái niệm ĐT quốc gia sẽ trở nên vô nghĩa.
Bóng đá Malaysia từng là một thế lực tại Đông Nam Á, với đỉnh cao là 2 tấm huy chương vàng SEA Games 2009 và 2011, xen kẽ là danh hiệu AFF Cup 2010. Tức, họ từng có hệ thống đào tạo trẻ với lứa U23 hàng đầu tại khu vực.
Chỉ tiếc sự vội vã, nôn nóng thành tích, cộng với những toan tính thiếu minh bạch từ FAM, đang đẩy họ ngày càng xa rời chính mình. Vụ bê bối nhập tịch lần này không chỉ là một bài học về sai lầm hành chính, mà còn là lời cảnh báo về lối tư duy ngắn hạn, thiếu định hướng mà nhiều nền bóng đá trong khu vực đang mắc phải.
Nên dù kết quả kháng cáo còn bỏ ngỏ, danh dự của FAM và hình ảnh ĐT Malaysia đã bị tổn hại nghiêm trọng trong mắt NHM khu vực và quốc tế.